Ngày 007 (07.01)
§ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Giáo Phụ Sa Mạc Poimen (340-450) nói: Đã có lời chép rằng: “Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa” (Tv 42,2). Vì nai rừng sống trong sa mạc đã nuốt rất nhiều rắn độc, nên chất độc cháy bỏng trong dạ dày của chúng, vì vậy chúng mong mỏi tìm đến nguồn nước. Chúng thỏa thuê uống nước và tự làm mát mình cho đỡ sức nóng của nọc độc. Các ẩn sĩ sống trong sa mạc, vì nọc độc của ma quỷ xấu xa lòng họ cũng bị cháy bỏng, vì thế họ mong mỏi ngày thứ bảy và ngày Chúa Nhật mau đến, để họ có thể đến với dòng nước, nghĩa là đến với Mình và Máu Thánh Chúa, nhờ đó họ được thanh tẩy khỏi mọi cay đắng của sự dữ gây ra” (Apophthegmata. Số 604).
Poimen so sánh các vị ẩn sĩ sa mạc với các chú nai. Các ẩn sĩ phải chiến đấu với những đam mê thân xác và thế tục, và vì vậy ít nhiều, dù họ có chiến thắng, họ vẫn chịu ảnh hướng của các cám dỗ xấu xa bám víu, nên như các chú nai đã nuốt các con rắn để nuôi thân và bị nọc độc rắn làm cháy bỏng cơ thể và khao khát em đến dòng nước, các ẩn sĩ mong mỏi ngày thứ bảy và Chúa Nhật đến, để họ có thể ra khỏi túp lều ẩn tu, đến các nhà nguyện tham dự Thánh Lễ và đón nhận Mình Máu Thánh Chúa, là lương thực nuôi sống và đem lại sức mạnh mới cho họ trong cuộc chiến đấu với sự dữ. Qua đó, ta nhận ra lòng khao khát Chúa, Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa là điều thật quan trọng trong đời sống Đức Tin.
Tin Mừng đã thuật lại lòng khao khát Chúa và Lời Chúa của người Do Thái và dân ngoại như sau: “Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xyri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ. Từ miền Galilê, vùng Thập Tỉnh, thành Giêrusalem, miền Giuđê và vùng bên kia sông Giođan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người” (Mt 4,23-25).
Bạn và tôi học được gì nơi người Do Thái và dân ngoại đi em kiếm Chúa? Ta học được gì nơi các ẩn sĩ sa mạc? Dòng nước ta cần chạy đến kín múc nằm ở đâu? Trong ngày sống ta chạy đến với Chúa bao nhiêu lần và Chúa đã làm cho lòng ta được thỏa mãn như thế nào?
Lạy Chúa, dù bề bộn lo toan biết bao điều trong cuộc sống, dù phải vật lộn với nhiều đam mê của bản thân, rủ rê cám dỗ của sự dữ, xin đừng để chúng con đánh mất lòng khao khát đến với Chúa, vì nơi Chúa chúng con được nghỉ ngơi và bồi dưỡng năng lượng và sức mạnh mới. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và Mẹ chúng con, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống trong ngày.
Bạn sắp xếp thời gian đến tham dự Thánh Lễ đón nhận Mình Máu Thánh Chúa là lương thực nuôi sống. Ngoài ra, buổi tối và sáng, mỗi lần bạn dành 15 phút để ẩn náu trong Chúa.
Nguồn: Dòng Tên