Ngày 008 (08.01)

§ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Một người đến thăm một vị ẩn sĩ và khi giã từ người đó nói với ẩn sĩ: “Xin cha thứ lỗi cho con, nếu con đã quấy rầy cha và cuộc sống tu tập của cha”. Vị ẩn sĩ trả lời: “Điều luật tu tập của cha là, đón nhận con với lòng hiếu khách và chào tạm biệt con với món quà bình an” (Apophthegmata. Số 1191).

Giai thoại thật đơn sơ nhưng rất đẹp trên làm ta nhớ đến dung mạo của Chúa Giêsu. Tin mừng thuật lại: “Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều” (Mc 6,34). Chúa đã đón Sếp đám đông dân chúng và với tấm lòng yêu thương, Ngài đã giảng Lời Tin Mừng cho họ như là của ăn nuôi dưỡng linh hồn. Nhưng trước khi giải tán họ, Ngài muốn họ ra về bình an. Vì thế, dù các môn đệ muốn giải tán đám đông, để họ tự km của ăn thức uống trong các làng mạc xunh quanh, Chúa Giêsu đã lên Sếng với các môn đệ: “Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi!” (Mc 6,37). Với lời đó, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ cộng tác với Chúa, không chỉ đón Sếp dân chúng với lòng hiếu khách yêu thương, mà còn trao ban bình an khi họ ra về. Bình an của bữa ăn no nê, bữa ăn của tình yêu thương Chúa trao ban cho năm ngàn người từ năm chiếc bánh và hai con cá.

Tâm linh của Chúa giúp bạn và tôi xác tín luôn mãi: nguồn mạch nuôi sống chúng ta là chính ở nơi Chúa, như lời thánh Giáo Phụ Sến sĩ Ambrôsiô nói: “Lương thực của tôi không đến từ hồng phúc của các cơn mưa, cũng không đến từ hoa trái của trái đất, và cũng chẳng đến từ cây cối. Tôi cũng không đi kín múc nước uống của tôi từ những dòng sông hay các nguồn mạch. Chúa Kitô chính là lương thực của tôi. Chúa Kitô chính là nước uống của tôi.

Để no thỏa cuộc sống, tôi không cần chờ đến thời gian thu hoạch của năm. Chúa Kitô làm tôi no thỏa mỗi ngày qua Bánh của Chúa ban”.

(Thánh Ambrosius von Mailand. Damit meine Freude in euch ist. S.17)

Lạy Chúa là nguồn mạch của sự sống, chúng con tạ ơn Chúa vô ngần, vì Chúa luôn mở rộng đôi tay đón tiếp chúng con, dạy dỗ chúng con những Lời Hằng Sống và trao ban lương thực là chính Mình Máu Thánh Chúa cho chúng con. Ước gì lương thực tình yêu Chúa ban giúp cho đời sống chúng con triển nở và thăng tiến đúng theo lòng Chúa ước mong.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và Mẹ chúng con, xin cầu cho chúng con. Lạy thánh Ambrôsiô, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống trong ngày.

Bạn sắp xếp thời gian đến tham dự Thánh Lễ đón nhận Mình Máu Thánh Chúa là lương thực nuôi sống. Ngoài ra, bạn luôn trao ban nụ cười cho mọi người bạn gặp gỡ, đón Sếp họ với trái Sm và đôi tay chú tâm, và khi tạm biệt bạn trao bạn nụ cười với cái bắt tay chân thành.

Nguồn: Dòng Tên