Ngày 015 (15.01)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó”(Mc 1,35).
Cầu nguyện là một việc quan trọng trong hành trình sứ mạng của Chúa. Cầu nguyện là lúc Chúa “bỏ đi” mọi sự, để bước vào trong tĩnh lặng, nơi đó Ngài gặp và tâm tình với Cha trên trời, Đấng đã mặc khải cho chúng ta về chính Đức Kitô: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,11). Như thế, qua cầu nguyện tương quan của Chúa Giêsu với Cha trên trời luôn được thân mật và sống động trong cuộc đời dương thế của Ngài.
Qua mẫu gương của Chúa Giêsu, thánh Máccô đã nêu bật tầm quan trọng của cầu nguyện đối với các Kitô hữu, trong đó có bạn và tôi. Thật vậy, “Cầu nguyện là hơi thở của cuộc sống” và “cầu nguyện là trách nhiệm lo phần rỗi linh hồn của mỗi người chúng ta”. Thánh Giáo Phụ Ambrôsiô dạy rằng: “Đức Kitô đã cầu nguyện suốt đêm với Thiên Chúa. Ngài là gương mẫu cho bạn, để bạn noi theo. Bạn phải làm gì để cứu rỗi linh hồn bạn, khi Chúa Giêsu đã thức suốt đêm để cầu nguyện cho bạn?” (Trích từ “Texte der Kirchenväter. 3. Band. S.204).
Lời của thánh Giáo Phụ thật đẹp và chúng ta cũng nhận ra tinh thần cầu nguyện đi sâu vào đời sống của các Giáo Phụ. Tác phẩm Apophthegmata Patrum – Lời giáo huấn của các Giáo Phụ Sa Mạc kể lại một giai thoại ngắn: “Một ẩn sĩ nói với Giáo Phụ cao niên Antonius: “Xin cha cầu nguyện cho con!” Cụ Antonius trả lời: “Cả Thiên Chúa và cả cha cũng không thể xót thương con, nếu con không tự mình ra sức cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Apophthegmata. Số 16).
Trong dòng chảy của thời gian, cầu nguyện trở thành điều thiết yếu giúp biết bao người trở nên thánh. Têrêsa Avila, một nữ tu Dòng Kín đã trở thành tiến sĩ hội thánh nói rằng: “Luôn ở với Người và tâm sự với Người, cầu xin Người ban cho những gì mình thiếu thốn, kể lể với Người những thử thách mình phải chịu, chia sẻ cho Người niềm vui của mình và dầu vậy, đừng bao giờ say sưa với niềm vui riêng mà quên Người” (Tự Thuật 12,2).
Lạy Chúa, cầu nguyện đã trở nên hồn sống của Chúa, và Chúa cũng mong chúng con biết ý thức về tầm mức quan trọng của cầu nguyện cho việc cứu rỗi linh hồn chúng con. Xin Chúa đừng để chúng con biếng lười và say sưa với niềm vui trần thế mà quên chạy đến với Chúa. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và Mẹ chúng con, xin cầu cho chúng con.
Lạy thánh Giáo Phụ Ambrôsiô và thánh nữ Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn dành 3 khoảnh khắc trong ngày để ở bên Chúa. Mỗi khoảnh khắc khoảng 10 phút.
Nguồn: Dòng Tên