Ngày 019 (19.01)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Ôi Thiên Chúa tốt lành và toàn năng! Chúa chăm sóc từng người chúng con, như thể Chúa chỉ chăm sóc một người duy nhất, và Chúa chăm sóc tất cả mọi người, như từng người một” (Thánh Augustinô. Tự Thuật III, 11,19). Lời cầu nguyện của thánh Giáo Phụ Augustinô làm ta nhớ lại lời của Thiên Chúa nhắn gởi cho từng người chúng ta, những người được Chúa tạo dựng, yêu thương và chăm sóc. Lời này được viết trong sách của tiên tri Isaia: “Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương” (Is 43,4).

Ta thật Quý giá trước mặt Chúa, dù ta chẳng là gì!

Ta được Chúa trân trọng và mến thương, dù ta tội lỗi và yếu đuối.

Tình yêu Chúa làm nên phẩm giá làm người của bạn và tôi. Tình yêu Chúa mong mỏi sao cho cuộc sống ta ở trần gian này được dồi dào hạnh phúc. Chắc chắn Mẹ Maria thấu hiểu được ý muốn của Chúa dành cho con người, nên trong bữa tiệc cưới Mẹ đã “can thiệp”, để Chúa Giêsu, Con Mẹ tỏ lòng yêu thương. Thánh Gioan kể lại rằng: “Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,1-5).

Hết rượu còn có nghĩa là hết niềm vui, cuộc sống không còn giá trị và ý nghĩa, hạnh phúc đời người đang từ từ vơi đi. Chúa biết điều đó, Chúa hiểu điều Mẹ Maria xin, và Mẹ Maria hiểu được tâm ý tốt lành của Con Mẹ. Vì thế, Mẹ nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.

Điều Chúa phán, điều Chúa truyền luôn chất chứa hành động tốt lành từ trái tim giàu lòng thương xót của Chúa. Thật vậy, tiệc cưới hết rượu lại được đầy rượu, và rượu mới của Chúa ban còn ngon hơn rượu cũ của con người.

Bạn ơi, ta uống cho say tình yêu Thiên Chúa, uống cho say lòng biết ơn Đấng yêu thương ta.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu và Mẹ thấu hiểu tấm lòng tốt lành của Chúa, vì thế Mẹ đã truyền hãy tin tưởng, vâng phục làm theo điều Chúa truyền. Xin cho chúng con có một trái tim ngoan ngùy, để chúng con thực thi thánh ý Chúa, như Mẹ đã nêu gương.

Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. Mời bạn cầu nguyện và xin Chúa cho nhận ra điều Chúa muốn nơi bạn. Sau đó, bạn xin Chúa ban sức mạnh để thực thi điều Chúa truyền.

Nguồn: Dòng Tên