gày 022 (22.01)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Cuộc đời là trường học thiết thực nhất. Có rất nhiều điều sách vở không thể cung cấp cho ta, mà chính đời thường với những diễn biến thực tế lại dạy ta nhiều bài học quý. Chúng ta cùng chiêm ngắm một cảnh trong đời thường của Chúa Giêsu và những người xung quanh, để họ được những điều quan trọng. Tin Mừng Máccô kể lại: “Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày sabát không, để tố cáo Người. Đức Giêsu bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra giữa đây! ” Rồi Người nói với họ:

“Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra! ” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Hêrôđê, để tìm cách giết Đức Giêsu” (Mc 3,1-6).

Bạn và tôi học được gì qua giai thoại trong đời thường này của Chúa Giêsu? Chắc chắn ta học được tinh thần cương nghị và tấm lòng tốt lành của Chúa. Chúa cũng dạy ta biết nhìn con người quan trọng hơn lề luật. Lề luật làm ra để phục vụ con người, chứ không để trói chặt con người với gông cùm làm khổ sở cuộc sống. Như vậy, ta học được nơi Chúa một tấm lòng tốt lành tử tế luôn đặt con người vào trung tâm điểm, để yêu thương và phục vụ.

Ngoài ra, từ góc nhìn đến những người rình rập xem Chúa làm gì trong ngày sabát, với mục

đích xấu xa là tố cáo Chúa và sát hại Chúa, bạn và tôi học được điều gì? Có lời khuyên của

ông bà cha mẹ để lại thật là quý: “Con hãy học cái tốt để con bắt chước, và hãy học cái xấu

để con tìm cách tránh đi!” Như vậy, nơi những người xấu xa muốn làm hại Chúa, ta học và cố gắng không để những điều xấu xa và mưu mô quỷ quyệt bám vào tâm và trí, học không để những người có tâm địa xấu xa lôi kéo và ảnh hưởng, học để thoát ra khỏi sự mù mờ ngu ngốc không có khả năng phân định, và dễ dàng bị điều khiển và bị ảnh hưởng bởi sự dữ.

Thánh Giáo Phụ Augustinô có lời khuyên ngắn gọn nhưng rất mạnh mẽ: “Đừng ngu ngốc mãi nữa hỡi tâm hồn tôi! Đừng để cho tâm hồn bạn bị choáng váng bởi những tiếng ồn ào nơi thói gàn dở của bạn”.

Lạy Chúa, cuộc đời là trường học. Chúng con xin chọn mái trường của Chúa để là học sinh cho suốt cuộc đời, vì Chúa là Thầy dạy tốt lành luôn hướng dẫn chúng con sống tử tế, và giúp trái tim và lý trí chúng con có được những năng lượng và suy nghĩ tốt lành. Chúng con tạ ơn Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và Mẹ chúng con, xin cầu cho chúng con.

Lạy thánh Giáo Phụ Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Mời bạn viết ra ít nhất ba điều tốt nơi Chúa Giêsu bạn muốn học và đưa vào cuộc sống.

Bạn cũng viết ra ít nhất ba điều xấu xa mà bạn thấy trong đời thường và học không để chúng

đi vào cuộc sống của bạn!

Dòng Tên