Ngày 023 (23.01)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Khi đến thành phố Milano bên Ý, ngoài nhà thờ chánh tòa ở trung tâm thành phố, ta nên viếng thăm nhà thờ thánh Ambrôsiô cổ kính nhất của thành phố được bắt đầu xây dựng vào năm 378. Nhà thờ có một nhà nguyện dưới hầm và nơi đó có mộ của thánh Giáo Phụ Ambrôsiô (340-397). Quỳ gối cầu nguyện trước mộ thánh nhân, ta như đang được phép gặp gỡ và lắng nghe một vị giám mục tốt lành ở Milano vào thế kỷ thứ tư giảng dạy. Chính những bài giảng dựa trên nền tảng khôn ngoan của Thánh Kinh cùng đời sống theo bước Chúa Giêsu, và tinh thần sống tốt lành giống Chúa Giêsu của Ambrôsiô đã cuốn hút biết bao người, và đã cải hóa bao tâm hồn chai cứng. Trong đó có thánh Giáo Phụ Augustinô. Khi còn là một thanh niên đầy hoài nghi Augustinô đã được thuyết phục bởi thánh giám mục Ambrôsiô, nhờ đó Augustinô đã tìm về lại với Đức Tin vào Chúa, và trở thành một Giáo Phụ, một vị thánh tiến sĩ của Hội Thánh như thánh Ambrôsiô.
Điều đặc biệt khác cần nêu bật nơi thánh Giáo Phụ Ambrôsiô là người chưa bao giờ chán nản khi nói rằng: “Đối với chúng ta, Đức Kitô là tất cả! Omnia Christus est nobis!” Thánh nhân vẫn luôn là một chứng nhân vĩ đại của Chúa Kitô. Ngài cũng đã xác tín thêm rằng: “Có thể tìm thấy nguồn hạnh phúc thật lớn lao ở đâu, nếu không phải ở nơi Chúa Giêsu? Như chi thể thuộc về thân thể. Hạnh phúc thuộc về Chúa Giêsu” (Thánh Ambrosius von Mailand. Damit meine Freude in euch ist. S.17). Tâm tình của thánh nhân như nối kết với tâm tình của nhiều người Do Thái và cả những người dân ngoại đã chạy đến với Chúa Giêsu, vì họ muốn tìm hạnh phúc nơi Chúa. Tin Mừng thuật lại: “Đức Giêsu cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giuđê, từ Giêrusalem, từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm” (Mc 3,7-8).
Theo dòng thời gian, biết bao người chạy đến với Chúa Giêsu để tìm hạnh phúc, để học được tinh thần tốt lành của Chúa. Còn bạn và tôi, chúng ta đang chạy đi tìm hạnh phúc nơi đâu? Ta có chạy đến với Chúa Giêsu không? Đối với chúng ta Đức Kitô có là tất cả không?
Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con muốn chạy đến với Chúa luôn mãi, vì Chúa là hạnh phúc và là nguồn mạch sự sống tốt lành. Xin Chúa giúp đỡ chúng con, để chúng con có thể xác tín như thánh Giáo Phụ Ambrôsiô: “Đối với chúng con, Đức Kitô là tất cả!”
Lạy hai thánh Giáo Phụ Ambrôsiô và Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn chọn một tấm hình dung mạo Chúa Giêsu. Bạn đưa theo bên mình trong ngày sống. Càng nhiều lần càng tốt, bạn lấy hình Chúa ra và nói Chúa: “Chúa Giêsu ơi, đối với con, Chúa là tất cả!”
Nguồn: Dòng Tên