Ngày 025 (25.01)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Thế giới ngày hôm nay cần chứng nhân hơn thầy dạy”. Lời của thánh Giáo Hoàng Phaolô VI là lời bất hủ giúp Kitô hữu phản tỉnh trên từng chặng đường sống Đức Tin.
Tuy nhiên, để trở thành chứng nhân, điều thiết yếu cần có là Kitô hữu được Chúa chạm đến, thánh hóa và biến đổi. Đó là cuộc gặp gỡ rất cá vị mang đậm tình yêu Thiên Chúa dành cho người được ân phúc cao quý đó. Ai có kinh nghiệm hồng phúc này sẽ thay đổi cuộc sống cách tận căn, như Saun, một thanh niên đã từng đi lùng bắt những người theo Chúa Giêsu, và được Chúa cho “ngã ngựa” và thay đổi hoàn toàn. Saun, sau này là thánh Phaolô, kể lại:
“Đang khi tôi đi đường và đến gần Đamát, thì vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: “Saun, Saun, tại sao ngươi bắt bớ Ta? Tôi đáp: “Thưa Ngài, Ngài là ai? Người nói với tôi: “Ta là Giêsu Nadarét mà ngươi đang bắt bớ. Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng, nhưng không nghe thấy tiếng Đấng đang nói với tôi. Tôi nói: “Lạy Chúa, con phải làm gì? Chúa bảo tôi: “Hãy đứng dậy, đi vào Đamát, ở đó người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh phải làm” (Cv 22,6-10).
Sau kinh nghiệm “ngã ngựa”, thánh Phaolô đã được Chúa cho đứng dậy với một sức mạnh mới, và ngài bước đi trên hành trình Đức Tin, hành trình chứng nhân, hành trình của người Tông Đồ luôn sống và thực thi những gì Chúa chỉ định và dạy dỗ. Nhờ vậy, mà cuộc sống của ngài sau kinh nghiệm ở Đamát trở nên cao thượng hơn, mạnh mẽ hơn. Thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu (347-407) đã viết về thánh Phaolô như sau:“Con người là gì, bản tính nhân loại của chúng ta cao trọng thế nào, và con người có khả năng đến đâu dù cũng chỉ là động vật, thì, hơn bất cứ ai, thánh Phaolô đã cho chúng ta thấy rõ. Người sống mỗi ngày một cao thượng hơn, vươn lên mỗi ngày một mạnh mẽ hơn; khi gặp hiểm nguy, người luôn chiến đấu với niềm phấn khởi mới. Người cho thấy điều đó khi nói: Tôi quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Khi thấy giờ chết đã gần kề, thánh Phaolô cũng khuyến khích người khác hiệp thông và chia sẻ niềm vui với mình, người nói: Anh em hãy vui lên và chia sẻ niềm vui với tôi. Khi gặp nguy hiểm và bị lăng nhục, người lại vui mừng viết cho các tín hữu Côrintô: Tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, bị bắt bớ. Người gọi đó là khí cụ để làm điều công chính, và cho thấy nhờ vậy người đã gặt hái được những thành quả mỹ mãn” (Trích bài đọc giờ kinh sách ngày 25.1, kính thánh Phaolô Tông Đồ trở lại).
Lạy Chúa, việc Chúa làm thật tuyệt diệu. Chúa đã biến đổi một người bắt bớ con cái Chúa trở thành tông đồ của Chúa và chứng nhân cho Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa vô ngần.
Lạy thánh Phaolô và thánh Gioan Kim Khẩu, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn sống tinh thần chứng nhân cho Chúa, bằng cách bạn kể cho người khác về kinh nghiệm Chúa biến đổi Phaolô hay kinh nghiệm Chúa biến đổi chính bạn.
Ngoài ra, trong âm thầm bạn làm một việc bác ái giúp người bất hạnh.
Nguồn: Dòng Tên