Ngày 026 (26.01)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Luật pháp CHÚA quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn.
Thánh ý CHÚA thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.
Huấn lệnh CHÚA hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.
Mệnh lệnh CHÚA xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời” (Tv 19,8-9).
Thánh vịnh gia đã mời gọi người Do Thái ngày xưa, và hôm nay chúng ta Kitô hữu cũng được mời gọi chú tâm khám phá giá trị cao quý của luật pháp Chúa, thánh ý Chúa, huấn lệnh Chúa và mệnh lệnh Chúa. Theo Giáo Phụ Cyrilô thành Alexandria và Giáo Phụ Athanasius, giá trị cao quý đó nằm trong tinh thần của Tin Mừng, trong huấn lệnh của Chúa trong Tin Mừng (Heither T. OSB. Die Psalmen bei den Kirchenvätern. Psalm 1-30. S.296). Vì thế ta được mời gọi hướng lòng về với Chúa để học tinh thần của Chúa, để đón nhận huấn lệnh của Chúa. Trong hội đường ở Nadarét, Chúa đã đọc một đoạn được trích từ sách của tiên tri Isaia: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,18-19). Những lời này là kim chỉ nam cho tinh thần và sứ vụ của Chúa. Cả hành trình dương thế Chúa sống theo tinh thần này. Còn chúng ta đón nhận tinh thần này của Chúa thế nào? Thánh Athanasius nói: “Tâm hồn của tất cả mọi người cần trở về và hướng đến Chân Lý”. Nghĩa sống tinh thần Chúa dạy, theo bước Chúa chúng ta cũng lên đường loan báo Tin Mừng cho người nghèo khổ đang cần đến Chúa, và sống lòng thương xót của Chúa với các anh chị em bất hạnh, mù lòa, đau bệnh, tù đày, bị áp bức… Khi sống tinh thần cao quý này của Chúa, là tâm hồn ta được bồi bổ hương thơm của lòng thương xót, là ta đang chăm sóc cõi lòng ta với niềm hoan hỷ không nguôi, và đời ta mỗi ngày nên hoàn thiện hơn.
Tinh thần của Chúa cũng được các Giáo Phụ Sa Mạc chú ý và tập sống. Chuyện kể lại rằng: “Hồi đó viện phụ Théodore thành Pherme có ba quyển sách hay. Lúc đó ông đến sống gần viện phụ Macaire, ông nói với người: “Con có ba quyển sách làm cho con nên người. Các anh em muốn mượn để họ cũng được đọc. Xin cha hãy nói cho con biết con phải làm gì?” Viện phụ trả lời: “Những gì con làm đều tốt, nhưng tốt hơn là không nên chiếm giữ cái gì hết”. Nghe vậy, ông vội đi bán ba quyển sách và đem tiền cho người nghèo” (Thomas Merton. Danh Ngôn của các tổ phụ trong hoang mạc. Số 23).
Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con nên hoàn thiện, bằng cách sống tinh thần xương xót giống như Chúa. Chúng con vui lắm, nhưng vì sức người có hạn, nên xin Chúa giúp chúng con.
Lạy hai thánh Giáo Phụ Cyrilô và Athanasius, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn nở ba nụ cười chân thành với bất cứ ai bạn gặp, và ít nhất một lần trong ngày bạn bố thí cho người nghèo khó
Nguồn: Dòng Tên