Ngày 027 (27.01)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Chuyện kể về một tân tòng còn trẻ, sốt sắng chia sẻ Lời Chúa giữa đám đông Anh nói không hay, nhưng cố gắng hết mình. Bỗng một người ngắt lời: “Thôi anh bạn ơi, anh không biết giảng, anh không biết thẹn à ?” Người trẻ đáp: “Tôi biết hổ thẹn chứ, nhưng tôi không hổ thẹn vì Chúa, Đấng cứu độ tôi”.
Được Chúa cho gặp Chúa, được Chúa ban ơn cứu độ. Đó là món quà cao quý vô ngần, vì thế tại sao lại thẹn thùng, tại sao lại không rao truyền ơn Chúa cứu độ, tại sao không giới thiệu dung mạo của Đấng Cứu Độ ta. Vì vậy, cùng Thánh Vịnh gia ta cất cao lời tung hô:
“CHÚA đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ítraen.
Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Tung hô CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát. Đàn lên mừng CHÚA khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca” (Tv 98,2-5).
Cũng là một thanh niên trẻ trung với một quá khứ tội lỗi, Augustinô được Chúa cho gặp, được Chúa hoán cải, biến đổi và sau này trở thành một vị thánh, một Giáo Phụ lừng lẫy của Giáo Hội đã cao rao ơn Chúa cứu độ: “Chúa đã gọi, đã kêu gào và đã xé nát sự câm điếc của con; Chúa đã bừng lên, đã chiếu sáng và xua đi sự mù lòa của con; con đã nếm thử và giờ đây con đói khát; Chúa đã đụng chạm tới con, và con đã bừng cháy sự bình an của Ngài”. Đọc lời của thánh nhân, bạn và tôi nhìn lại cuộc sống, Chúa đã đặt để những dấu ấn cứu độ nào trong đời ta? Chúa đã kêu, đã gào để xé nát sự câm điếc của ta thế nào? Chúa đã soi chiếu ánh sáng cứu độ của Chúa trên con đường tăm tối ta đi ra sao? Chúa đã tháo cởi sức nặng nề bất an đè trên ta, và trao ban bình an của Chúa cho ta thế nào? Nhìn lại để cảm tạ, nhìn lại để tôn vinh Đấng Cứu Độ không bao giờ muốn tử thần thống trị ta, như thánh Giáo Phụ Athanasius viết: “Người không để cho tử thần thống trị chúng ta, nghĩa là không để cho tạo thành bị tiêu vong, cho công trình tạo dựng con người mà Chúa Cha đã thực hiện lại trở thành luống công vô ích. Chính vì thế, Người đã nhận lấy một thân xác chẳng khác gì thân xác của chúng ta. Không phải Người chỉ muốn ở trong một thân xác hay chỉ muốn xuất hiện mà thôi. Bởi vì, nếu Người chỉ muốn xuất hiện thôi, thì Người đã có thể mặc lấy một thân xác huy hoàng hơn; nhưng đàng này, Người lại đã nhận lấy chính thân xác của chúng ta” (Trích bài đọc Kinh Sách ngày lễ thánh Athanasius 02.5).
Lạy Chúa là Đấng Cứu Độ chúng con, Chúa đến để cứu những gì ai tưởng rằng mình đã đánh mất linh hồn. Chúng con tri ân Chúa, xin Chúa giúp chúng con cao rao tôn vinh Chúa.
Lạy hai thánh Giáo Phụ Augustinô và Athanasius, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Với lòng khiêm tốn và biết ơn Chúa, mời bạn can đảm kể cho một người khác về ơn cứu độ Chúa ban cho bạn.
Nguồn: Dòng Tên