Ngày 029 (29.01)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Chuyện về một kẻ tống tiền anh Badong, một Kitô hữu giáo dân, người Phi Luật Tân. Trên đường đi dự cuộc họp Mariapoli của phong trào Focolare tại Manila năm 1966, anh bị một chàng thanh niên giơ dao găm chặn lại để tống tiền. Lời Chúa mà anh Badong học hỏi và chia sẻ tự nhiên đến với anh, đòi anh phải yêu tha nhân như chính mình, kể cả người thù địch cầm dao đe dọa anh. Vậy anh Badong không những giao cho người ấy số tiền người ấy yêu cầu, anh còn mời người ấy ngồi lại để giải khát và dùng bữa nữa. Kết quả thật lạ lùng: Cách đối xử của anh Badong khiến kẻ tống tiền tò mò tìm đến cuộc họp Thành Phố của Đức Maria.
Chính ở đây anh ta đã hoàn toàn được hoán cải bởi luật tình yêu. Trước mắt mọi người và trước sự ngỡ ngàng cũng như cảm động của họ, kẻ tống tiền đã xưng thú và ăn năn trở lại. Câu chuyện cho ta nhận ra mảnh đất tốt của anh Badong đón nhận Lời Chúa, sống Lời Chúa và đã sinh hoa kết trái, như lời Chúa Giêsu đã nói trong dụ ngôn Người Gieo Giống: “Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm” (Mc 4,20).
Qua dụ ngôn này, ta nhận ra rằng Lời Chúa là Tin Mừng, là những âm thanh đưa lại phúc lành – Phúc Âm – luôn sẵn sàng thấm sâu vào những vùng đất tốt quảng đại và mở lòng. Những mảnh đất tươi tốt đó, khi đón nhận Lời Chúa như hạt giống nhỏ bé lúc đầu, nhưng sẽ sinh lợi biết bao nhiêu: gấp trăm, sáu chục, ba chục. Vì thế, như lời thánh Giáo Phụ Ambrosiô nói: “Vậy bạn hãy đón nhận lời Đức Ki-tô để tiếng bạn cũng vang lên. Bạn hãy hứng lấy nước của Đức Kitô, thứ nước ca tụng Thiên Chúa. Bạn hãy thu tích nước đổ xuống từ nhiều nơi, từ những đám mây, tượng trưng các ngôn sứ” (Thánh Ambrosiô. Bài đọc giờ kinh Sách lễ thánh Ambrosiô 07.12).
Đón nhận Lời Chúa qua việc lắng nghe, qua việc cầu nguyện và trên hết qua đời sống thường ngày thấm đượm Lời Chúa sẽ giúp cho đời sống Kitô hữu có một nền tảng vững chắc. Thánh Gioan Avila nhắn nhủ: “Để Đức Tin vào Chúa Kitô trở thành nền tảng cho đời sống chúng ta, thì cần có hai điều quan trọng sau: Chúng ta cần phải lắng nghe các sứ điệp của Lời Chúa và sau đó ứng dụng Lời Chúa dạy trong đời sống thường ngày (Die Leise Sprache Gottes – Audi, filia. 1.Kapitel).
Lạy Chúa, làm sao chúng con có thể trở thành mảnh đất tươi tốt đón nhận Lời Chúa và sinh lợi như lòng mong ước của Chúa? Xin Chúa giúp thánh hóa tâm hồn và cuộc sống chúng con, để Lời Chúa tìm thấy mảnh đất tốt nơi chúng con và sinh hoa kết trái.
Lạy thánh Giáo Phụ Ambrosiô và thánh Gioan Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn dành thời gian đọc Bài Giảng Trên Núi từ chương 5-7 của Tin Mừng Mátthêu. Sau đó bạn hãy rút ra ba điều bạn quyết tâm sống. Bạn cũng tâm sự với Chúa về về quyết tâm này.
Nguồn: Dòng Tên