Ngày 033 (02.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Tại thành phố Padova có nhà nguyện Scrovengi, dù nhỏ nhưng chứa đựng kho tàng nghệ thuật thánh với các kiệt tác do hoạ sĩ Giotto vẽ vào về thế kỷ thứ 14. Quanh nhà thờ và trên trần nhà thờ là những tuyệt phẩm về cuộc đời của Chúa Giêsu. Đứng trước bức tranh Mẹ Maria và thánh Giuse dâng Chúa vào đền thờ cùng cặp bồ câu non là của lễ, ta chiêm ngắm cụ già Simêon công chính đang bồng ẵm Chúa Hài Đồng trên tay. Danh hoạ Giotto không để cụ dùng đôi tay trần của mình mà bế Hài Nhi Giêsu. Đôi tay của cụ được giấu dưới một tấm áo choàng của ông. Thật trân trọng ông đón nhận Hài Nhi và bế trên tay. Đôi mắt ông chiêm ngắm Hài Nhi với niềm hạnh phúc lớn lao. Thánh Luca viết: “ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa” (Lc 2,26).
Ân sủng đã đến, Đức Kitô, Đấng Cứu Độ đã được sinh ra. Điều mà Thiên Chúa hứa với cụ Si- mê-ôn giờ đây được thành toàn. Vì thế, với niềm hân hoan ông đã thốt lên bài ca tuyệt vời
An Bình Ra Đi – Nunc dimittis:
“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân Ngài”. (Lc 2,29-32).
Ơn cứu độ và ánh sáng đến từ Hài Nhi Giêsu mà Simêon đang bế trên đôi tay của mình. Ơn cứu độ và ánh sáng Hài Nhi Giêsu đưa đến là nguồn ân sủng trao tặng cho mọi người, dù là tín hữu hay dân ngoại, dù là đạo đức công chính hay tội lỗi sa ngã, như thánh Giáo Phụ Ambrôsiô nói : “Như ta thấy, nguồn ân sủng phong phú đã được đổ xuống trên tất cả mọi người, khi Chúa Giêsu giáng sinh. Và ân sủng của Chúa cũng đến với cả những người không tin, chứ không chỉ dành cho người công chính. Hãy xem, ông Simêon người” (Ambrosius von Mailand (340-397). LukaskommentarKapitel 6. Symeon und Anna, Luk. 2,25-38 Nr.60).
Lạy Chúa, Chúa là Vẻ Đẹp Tuyệt Mỹ, Chúa là Ánh Sáng không bao giờ lu mờ, Chúa là nguồn ơn cứu độ không có biên giới. Xin cho chúng con được gặp Chúa, được chạm đến Chúa, được bồng ẵm Chúa trên tay như cụ Simêon, vì nhờ vậy mà chúng con được đón nhận hồng phúc được Ánh Sáng Chúa soi sáng đường đời, sưởi ấm cõi lòng và ban tặng ơn cứu độ cho chúng con. Và nếu Chúa muốn, xin dùng chúng con như người chuyển trao Ánh Sáng Cứu Độc của Chúa cho mọi người chúng con gặp trên đường.
Lạy Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, xin cầu cho chúng con.
Lạy thánh Giáo Phụ Ambrôsiô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Biết ơn và sống lòng biết ơn là hồn sống hôm nay. Cụ thể trong ngày mời bạn liên lỷ tạ ơn Chúa qua lời cầu nguyện và qua các bài Thánh Ca. Ngoài ra, để sống lòng biết ơn, mời bạn hãy toả lan ánh sáng yêu thương qua lời nói, suy nghĩ và hành động tử tế với mọi người.
Nguồn: Dòng Tên