Ngày 035 (04.02)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Thánh Giêrônimô (347-420), một Giáo Phụ của Hội Thánh, vị đã lấy Thánh Kinh làm tâm điểm của đời sống của mình; Ngài đã chuyển dịch Thánh Kinh sang tiếng La Tinh. Đó là bản dịch phổ thông“Vulgate”, được coi là bản “chính thức” của Giáo Hội Latinh, một bản dịch được công nhận bởi Công Đồng Chung Triđentinô. Thánh Giêrônimô đã dẫn giải Thánh Kinh bằng những văn bản của ngài, và nhất là ngài đã quyết tâm sống Thánh Kinh một cách cụ thể bằng cuộc sống trần gian lâu dài của ngài. Chúng ta cùng đọc một lời thật đẹp của thánh nhân: “Thiên Chúa ban nhiều hơn những gì chúng ta cầu xin, và Ngài thường ban những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa từng trải qua. Những điều đó tôi đã biết qua các Thánh Kinh đầy huyền nhiệm. Và bây giờ tôi đã tự mình trải nghiệm điều đó” (Thánh Giêrônimô. Zitate und Kurztexte der Kirchenväter. www.prophetelias.com).

Suy tư và xác tín của thánh Giêrônimô giúp ta liên tưởng đến câu chuyện trên đường của Chúa Giêsu gặp gỡ một người phụ nữ bị bệnh băng huyết 12 năm. Dù đã tốn biết bao công sức và tiền bạc chữa trị, nhưng tiền mất mà tật vẫn mang. Nhưng rồi hôm đó, giữa đám đông bà chen và cố gắng chen đến gần Chúa Giêsu với một niềm tin tưởng mãnh liệt: “Chỉ cần được đụng vào gấu áo của Ngài thôi, ta sẽ được khỏi”. Tâm niệm thế nào, bà làm thế đó. Cuối cùng bà đã được toại nguyện, bà chạm được gấu áo Chúa rồi. Điều gì xảy ra? Tin Mừng thuật lại: “Đức Giêsu thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi? ” Các môn đệ thưa: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: “Ai đã sờ vào tôi? ” Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. Người nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh” (Mc 5,30-34).

Ôi thật đẹp, khi chiêm ngắm dung mạo tốt lành của Chúa Giêsu. Đi tới đâu Ngài thi ân giáng phúc tới đó. Đi tới đâu, Ngài đều quảng đại ban nhiều hơn những gì chúng ta cầu xin, và Ngài thường ban những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa từng trải qua.

Lạy Chúa, ơn lành Chúa ban là năng lượng của lòng thương xót chảy âm thầm nhưng mạnh mẽ qua người phụ nữ, và chẳng ai có thể thấy được bằng mắt thường. Ơn lành Chúa ban là phương dược tuyệt hảo nhất và lại cho không nữa. Ơn lành Chúa cứu người phụ nữ ra khỏi cơn bệnh hành hạ bà 12 năm trời. Ôi tình yêu cao vời của Thiên Chúa!

Phần chúng con cũng đang mang nhiều bệnh hoạn thể lý và tinh thần. Chúa biết chúng con cần năng lượng nào, xin Chúa cho chúng con chạm đến Chúa, nhờ đó chúng con được đón nhận ơn lành cứu chữa của Chúa.

Lạy Giêrônimô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn nhớ lại một ơn chữa lành Chúa ban cho bạn và hết lòng tạ ơn Chúa.

Nguồn &fdf: Dòng Tên