Ngày 037 (06.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Viện phụ Moses nói: “Nếu ai nhìn đến tội lỗi của mình, thì sẽ không chú ý đến người khác”
(Apophthegmata. Số 6).
Lời giáo huấn trên của các Giáo Phụ Sa Mạc giúp ta nhận ra rằng, ngày xưa các ẩn sĩ luôn được nhắc nhở không kết án anh chị em khác. Nhưng lời khuyên nhủ này dù tốt, vẫn không đưa lại nhiều hiệu quả. Vì thế, chỉ có ai ý thức về chính lỗi lầm của bản thân và thân phận tội lỗi của mình, mới có thể tránh được việc kết án anh chị em khác.
Cũng có một giai thoại về Viện Phụ Moses, ngài đã giải thích lời khuyên của ngài qua một hình tượng: Lần nọ các ẩn sĩ họp nhau lại để xét đoán và kết án một anh em đã phạm lỗi, và loại bỏ người đó ra khỏi cộng đoàn. Viện Phụ Moses không bào chữa cho người phạm lỗi, và ngài cũng không tham gia vào cuộc nói chuyện để xét đoán và kết án. Thay vào đó, ngài đã lấy một cái bao bị lủng lỗ đựng đầy cát, ngài vác bao trên vai và đi vòng quanh các ẩn sĩ. Tất cả đều tò mò muốn biết ý nghĩa việc làm của viện phụ Moses và nài ép ngài giải thích. Cụ già Moses mở lời giải thích rằng, ai mang tội lỗi của mình sau lưng thì không thể nhìn thấy tội lỗi của mình được, còn tất cả mọi người đi sau đều nhìn thấy tội lỗi của người đang mang vác bao cát trên vai, vì các hạt cát biểu tượng của tội lỗi đã rơi xuống nền và mọi người đi sau đều thấy. Chỉ có người phạm lỗi bị mù về chính tội lỗi của mình. Như vậy, việc chú tâm nhìn đến lầm lỡ và tội lỗi của mình sẽ giúp tránh xa thói xét đoán và kết án.
Trong Bài Giảng Trên Núi Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: “Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn”, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em” (Mt 7,3-5). Cái xà trong mắt mình chính là lầm lỡ và tội lỗi của bản thân mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi ta ý thức phản tỉnh và nhìn đến tội lỗi của mình, để chúng ta khiêm tốn trước Chúa và nhận ra con người thật của mình yếu đuối và tội lỗi biết bao, qua đó ta tránh được thói giả hình thích đeo mặt nạ đạo đức và tránh được thói dòm ngó anh chị em, xét đoán và kết án anh chị em.
Lạy Chúa Giêsu, thay vì kết án và xét đoán người khác, xin Chúa ban cho chúng con ơn biết phản tỉnh luôn nhìn đến thân phận yếu đuối dễ sa ngã của mình, nhờ đó chúng con khiêm tốn hơn và cảm thông với người khác nhiều hơn.
Lạy Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Luôn giữ tâm thanh thoát không đánh giá, xét đoán và kết án anh chị em khác, dù ta có thấy lỗi lầm của họ. Vì vậy, ta tập thinh lặng, trao ánh mắt hiền dịu với người lầm lỡ và cầu nguyện cho họ.
Nguồn: Dòng Tên