Ngày 038 (07.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Chiêm ngắm vũ trụ và muôn tạo vật Chúa dựng nên, ta ngỡ ngàng vì quyền năng và sự khôn ngoan cộng với tình yêu bao la của Chúa. Thế giới vĩ mô với các hành tinh cùng mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và trái đất chuyển động trong một trật tự vô cùng kỳ diệu. Thế giới vi mô trong chính cơ thể của mỗi con người gồm các bộ phận và cơ quan như hệ thần kinh, hệ tuần hoàn… đều hoạt động nhịp nhàng và rất trật tự. Nhờ vậy, mà sự sống mới diễn tiến trong hài hoà và bình an. Qua đó, ta xác tín lời của thánh Phaolô nói thật là chí lý: “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa gây hỗn loạn, nhưng là Thiên Chúa tạo bình an” (1Cr 14,33).
Thiên Chúa tạo nên bình an và mong muốn con người chúng ta sống trong bình an, nhưng để được như vậy, điều quan trọng là ta cần ý thức tuân hành thánh ý Chúa và chiếu chỉ Chúa ban, như lời Thánh Vịnh nói:
“Môsê cùng Aharon trong hàng tư tế Chúa,
cũng như Samuen trong số người cầu khẩn Thánh Danh!
Các ngài cầu khẩn CHÚA, Chúa thương đáp lại.
Từ cột mây, Chúa phán dạy các ngài,
các ngài đã tuân hành thánh ý, và chiếu chỉ Người ban” (Tv 99,6-7).
Ba mẫu gương trong Cựu Ước là Môsê cùng Aharon và Samuen mà thánh vịnh gia nhắc đến nhắc nhở mỗi người chúng ta, biết chú tâm sống theo huấn lệnh Chúa, sống trong trật tự và kỷ luật của Chúa ban, hầu bình an đến với ta, và tâm hồn cùng cuộc sống ta không bị xáo trộn. Các Giáo Phụ Sa Mạc cũng để lại lời giáo huấn ngắn gọn, nhưng thật sâu sắc:“Viện Phụ Poimen nói: Nếu con người giữ kỷ luật và trật tự, thì con người sẽ không bị xáo trộn” (Apophthegmata. Số 741).
Lời giáo huấn này rất quan trọng đối với các ẩn sĩ sống trong sa mạc, vì họ có rất nhiều thách đố từ bên ngoài môi trường khắc nghiệt, và từ cả bên trong tâm hồn với nhiều cám dỗ cùng thử thách. Như vậy, giữ kỷ luật và trật tự là điều thiết yếu và nằm trong đôi tay của ta, nghĩa là ta có khả năng tổ chức cuộc sống có trật tự, từ nhịp sống mỗi ngày, đến ngôi nhà và căn phòng, đến thời gian được sắp xếp hài hoà cho công việc thường ngày và cho trách nhiệm của ta với bản thân, với gia đình, với xã hội… Khi ta xây dựng đời mình có trật tự, ta đang “dọn cho Chúa một căn phòng” thật đẹp, để Chúa ngự đến. Đấng là nguồn mạch của bình an sẽ làm cho tâm hồn ta, căn phòng và cuộc sống ta tràn đầy bình an và niềm vui sống.
Lạy Chúa là nguồn mạch bình an, xin giúp chúng con biết luôn sống theo huấn lệnh và thánh chỉ của Chúa, nghĩa là luôn giữ gìn trật tự và kỷ luật Chúa truyền.
Lạy Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Có hai điều mời bạn cùng sống: dọn dẹp lại căn phòng và ngôi nhà của bạn cho có trật tự ngăn nắp. Đến với bí tích hoà giải để xin Chúa “quét sạch” lầm lỡ và tội lỗi ra khỏi bạn.
Nguồn: Dòng Tên