Ngày 041 (10.02)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Napoleon đại đế kết thúc cuộc đời với kiếp lưu vong trên đảo St. Helena, Anh Quốc, ông để lại những lời về Chúa Giêsu trong hồi ký: “Có sự khác nhau một trời một vực giữa sự suy bại của tôi và sức mạnh vĩnh cửu của Con Thiên Chúa! Tôi vẫn chưa chết, nhưng công việc của tôi đã bị sụp đổ, trong khi đó Chúa Giêsu đã chết 19 thế kỷ trước, mà công việc của Ngài vẫn tồn tại như khi Ngài đang còn đi trên trái đất này. Ngài thậm chí còn không sợ cái chết của mình, Ngài đã bình thản chờ đợi nó. Ngài là người duy nhất, sau khi chết, vẫn còn sống và đầy uy quyền. Hầu như ở mọi góc trên thê giới Lời Ngài được rao giảng, người ta yêu mến Ngài và cầu nguyện với Ngài… Alexander đại đế, Julius Caesar, Carl Vĩ đại và tôi – chúng tôi đã sáng lập ra các quốc gia hùng mạnh, nhưng quyền thế của chúng tôi dựa trên cái gì? Sức mạnh! Chúa Giêsu thành lập vương quốc của mình trên tình yêu và bây giờ hàng ngàn người sẵn sàng vui mừng dâng hiến cuộc sống của mình cho Chúa. Chúa Giêsu là người chinh phục thật, Ngài thống nhất, không chỉ là một dân tộc, nhưng tất cả nhân loại với chính Ngài. Chúa Giêsu là tình yêu và Ngài muốn trao ban tình yêu này cho mọi người và chinh phục trái tim của họ, đó là tất cả những gì Ngài muốn. Và người ta hiến dâng trái tim cho Chúa!”

Lời của vị vua trần thế về vị Vua Vĩnh Cửu. Lời đó đưa ta về lại với câu chuyện trong Tin Mừng: “Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghennêxarét và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi” (Mc 6,53-56). Chúa Giêsu đi tới đâu muôn người đều tuôn đến, trên hết là những người đau yếu bất hạnh và đau khổ. Nơi Chúa họ không chỉ tìm được những lời an ủi, mà còn là năng lực tình yêu có sức chữa lành, có quyền năng biến đổi cuộc sống và trao ban những gì tốt lành nhất. Thánh Giáo Phụ Ambrôsiô sống trong thế kỷ thứ 4 đã nói: “Chúa Giêsu là sự tốt lành tuyệt hảo nhất trong mọi sự tốt lành. Mọi sự tốt lành đều ẩn trong sự tốt lành là chính Chúa” (Thánh Ambrosius von Mailand. Damit meine Freude in euch ist. S.17).

Còn thánh nữ Catarina Siêna sống vào thế kỷ thứ 14 để lại những lời ca tụng Chúa: “Chúa là sự thiện tuyệt đối, sự thiện vượt trên mọi sự thiện, sự thiện đem lại hạnh phúc, sự thiện không thể hiểu thấu được” (Thánh Catarina Siêna. Đối thoại. Về Thiên Chúa quan phòng).

Lạy Chúa Giêsu là sự thiện tuyệt đối, là sự tốt lành tuyệt hảo, chúng con tôn vinh ca tụng Chúa, và chúng con tạ Chúa về bao ơn lành Chúa ban. Xin cho chúng con được mặc lấy phần nào sự tốt lành và tuyệt hảo của Chúa, để Chúa được tôn vinh nơi từng người chúng con. Lạy thánh Giáo Phụ Ambrôsiô và thánh nữ Thánh Catarina Siêna, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Hôm nay ta suy nghĩ tích cực, nói lời tử tế và làm điều tốt lành cho ít nhất một anh chị em.

Nguồn: Dòng Tên