Ngày 042 (11.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Giáo phụ Pambo nói: “Nếu con có một trái tim, con có thể được cứu rỗi” (Apophthegmata. Số 771). Qua lời giáo huấn này, giáo phụ Pambo muốn gởi đến chúng ta sứ điệp gì? Ngài dạy rằng, điều thiết yếu trên con đường tâm linh của chúng ta – các Kitô hữu – là cần có một trái tim. Một trái tim chân thành với Thiên Chúa và với bản thân, một trái tim biết mở ra với anh chị em, để cảm thông, chia sẻ và yêu mến anh chị em, đặc biệt những ai gặp đau khổ. Lời giáo huấn của giáo phụ phản chiếu điều mà Chúa Giêsu đã dạy dỗ: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ” (Mt 12,7).
Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta, Ngài không chờ đợi chúng ta dâng những của lễ mắc tiền đắt giá, trong khi lòng chúng ta xa Chúa. Ngài mong chờ tấm lòng chân thành chân thật và khiêm tốn của ta. Nếu ta đau yếu bệnh hoạn, ta đưa nỗi đau này đến với Chúa. Nếu ta sợ hãi và khủng hoảng trong tinh thần, ta được phép đưa đến với Chúa tất cả những sức nặng đang đè xuống trên tâm hồn ta. Nếu ta tội lỗi, Chúa chờ ta đến cùng Chúa với tâm hồn chân thật qua lời nguyện cầu khiêm tốn: “Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin Chúa thương xót con!”
Ngoài ra, Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta, Ngài chờ đợi ta biết đến với anh chị em bằng trái tim chân thành, trái tim nhân từ. Lòng nhân từ cần hoà vào tâm hồn và đời sống ta, lòng nhân từ cần phải là chuẩn mực nền tảng để ta suy nghĩ, phán đoán, nói năng và cư xử với anh chị em. Ngôn ngữ của trái tim nhân từ phải là tiếng nói duy nhất trong tương quan của ta với anh chị em đồng loại.
Khi bạn và tôi có được trái tim như lòng Chúa mong ước, chắc chắn ơn cứu rỗi sẽ đến với chúng ta. Khi ngôn ngữ của trái tim nhân từ toát ra trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống thường ngày của ta, thì bình an sẽ đến, vì Thiên Chúa Đấng nhân từ và nguồn mạch bình an chúc phúc cho trái tim nhân từ của bạn và của tôi.
“Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ” (Tv 50,12),
và trên hết xin biến đổi trái tim của con nên giống trái tim Chúa,
hầu niềm vui và bình an hiển lộ, và ơn cứu độ của Chúa đến với chúng con. Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Nghĩ gì, nói gì và làm gì, trước hết ta khởi đi từ trái tim chân thật và nhân từ. Quyết tâm nói không với trái tim giả hình, gian ác không làm đẹp lòng Chúa.
Nguồn: Dòng Tên