Ngày 049 (18.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Kinh Lạy Cha là lời kinh tuyệt vời Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ ngày xưa và chúng ta hôm nay. Giáo Hội trân quý lời kinh này và đã đưa vào Phụng Vụ Thánh Lễ, vào Giờ Kinh Phụng Vụ, và trong đời sống đạo đức các tín hữu luôn đọc lời Kinh Lạy Cha trong nhiều hoàn cảnh khác nhau: trước khi dùng bữa, trước khi ca đoàn tập hát, trước mỗi cuộc tĩnh tâm… Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện Chúa dạy ta ý thức hướng về Cha trên trời với 7 lời cầu xin. Lời cầu xin thứ 6 là: “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ” (Mt 6,13).
Lời cầu xin này có ý nghĩa gì? Với lời cầu xin này ta không xin Cha cho chúng ta đừng gặp phải cám dỗ, mà xin Cha đừng để chúng ta bị chìm mình trong cám dỗ mà không có đường ra, xin Cha ban cho chúng ta sức mạnh và sự khôn ngoan cùng những ơn cần thiết, để chúng ta vượt qua được những cám dỗ đến từ sự dữ đang bủa vây cuộc đời của chúng ta, cũng như chính Đức Kitô, Đấng cũng không xin Cha tránh cho Ngài gặp phải cám dỗ, mà Ngài cầu xin Cha giúp Ngài chiến thắng và vượt qua những cám dỗ của sự dữ.
Thiên Chúa không muốn miễn cho người tín hữu Người khỏi chiến đấu với cám dỗ, nhưng
Người trang bị cho họ và tập cho họ dạn dĩ để đấu tranh với những cám dỗ của sự dữ.
Thật vậy, chấp nhận làm người là chấp nhận bị cám dỗ. Cám dỗ từ bên ngoài, từ quỷ dữ, từ
tha nhân… Cám dỗ từ bên trong, từ đòi hỏi của bản năng tự nhiên, của thân xác, từ sự khép kín của trí tuệ và lạnh giá của con tim. Trong đời này ai lại không gặp cám dỗ ? Chính khi gặpcám dỗ và vượt qua được nó, thì con người mới trưởng thành, mới lớn lên được.
Thánh Giáo Phụ Augustinô nói rằng: “Cuộc sống của chúng ta trong cuộc lữ hành này không thể không có sự cám dỗ; vì sự tiến bộ của chúng ta cần phải có những thử thách. Không ai có thể biết rõ về mình nếu người đó không bị thử thách. Không ai được đội triều thiên chiến thắng nếu họ không chiến thắng. Người ta không thể chiến thắng nếu người ta không chịu chiến đấu; và không ai có thể chiến đấu nếu họ không có kẻ thù, cũng như sự thách thức”. Các Giáo Phụ Sa Mạc có nhiều kinh nghiệm đấu tranh với cám dỗ đã để lại lời minh họa rất đẹp: “Một viện phụ nói rằng: Nếu một cây không bị gió thổi làm cho lắc qua lắc lại, thì cây đó sẽ không thể phát triển lớn lên và không có rễ chắc bám vào đất. Cũng vậy, người ẩn sĩ nếu không bị cám dỗ, và không kiên vững trong cám dỗ, thì sẽ không phải là một ẩn sĩ” (Apophthegmen des Manuskripts Coisilin 126 nach der Nummerierung von F. Nau.N. 396).
Lạy Chúa, xin đừng để con sa chước cám dỗ. Tuy vậy, nếu cám dỗ đến xin Chúa ở với con, xin Chúa đừng để con là cành nho tách lìa khỏi Chúa là Cây Nho, vì không có Chúa chúng con sẽ gục ngã và không có sức chống trả và chiến thắng sự dữ.
Lạy thánh Giáo Phụ Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Mời bạn đọc đi đọc lại lời cầu xin “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”. Trong ngày bạn xem xét có cám dỗ nào đến, và bạn xin Chúa ban thêm sức mạnh để thắng cám dỗ đó.
Nguồn: Dòng Tên