Ngày 052 (21.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Có bao giờ bạn có kinh nghiệm làm việc tông đồ mà thiếu cầu nguyện chưa? Lúc đó bạn ra sức làm đến nỗi “vặn kiệt năng lượng”, nhưng rồi kết quả lại không như lòng mình muốn. Là linh mục với trách nhiệm rao giảng Lời Chúa, trước mỗi bài giảng mà thiếu cầu nguyện, thì dù có chuẩn bị rất nhiều lời văn hoa và tư tưởng uyên thâm, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là lời con người không có hồn Tin Mừng. Một linh mục kể lại kinh nghiệm: Có lần dâng lễ ngày Chúa Nhật, trước lễ cha vui thích về những tư tưởng mình đang có trong đầu và tự nhủ: hôm nay mình sẽ giảng một bài rất tuyệt và lôi cuốn mọi người. Sau thánh lễ, cha thú thật, bài giảng hôm nay quá dở, hơn nữa trong lúc giảng lễ, cha “gân cổ và vặn kiệt sức” để giảng, nhưng tâm chẳng thấy vui chút nào.
Trong tư tưởng của các Giáo Phụ Sa Mạc có một bài học thật ngắn gọn nhưng hữu ích: “Một Giáo Phụ cao niên nói: “Đừng làm gì nếu không cầu nguyện và con sẽ không hối hận gì cả” (Trích trong Anselm Grün. Der Weg durch die Wüste. Vier-Türme Verlag 2001.S.48).
Cầu nguyện là điều đầu tiên ta nên bắt đầu trong mọi kế hoạch và mọi hoạt động. Tìm kiếm Chúa được đặt ưu tiên trên mọi cuộc tìm kiếm khác, như thế ta sẽ tìm được niềm vui và bình an, ta tránh được con đường mòn mà thánh Têrêsa Avila cảnh báo: “Nếu linh hồn không thể cầu nguyện, thì như người có thân xác hoặc tứ chi bại liệt” (Lâu Đài Nội Tâm I,11).
Cũng vậy, khi sống tinh thần cầu nguyện liên lỷ, lòng ta không nặng nề, và bên ngoài ta không phải bẽ mặt xấu hổ vì thói cậy sức mình, như Thánh Vịnh gia nói:
“Tôi đã tìm kiếm CHÚA, và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
Ai nhìn lên CHÚA sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.
Kẻ nghèo này kêu lên và CHÚA đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.” (Tv 34,5-7).
Hơn nữa, ai càng sống tinh thần cầu nguyện sâu xa và liên lỉ, thì lời cầu nguyện sẽ trở nên hồn sống và thấm nhuần vào toàn bộ con người và cuộc sống, như lời Giáo Phụ Basiliô nói: “Lời cầu nguyện của chúng ta không chỉ ở lại trong âm điệu vang lên, mà sức mạnh của cầu nguyện thấm sâu vào tâm hồn và ẩn sâu trong mọi hành động tốt lành, như vậy sức mạnh lời cầu nguyện tràn ngập vào trọn cuộc sống” (Texte der Kirchenväter. 3. Band. S.195).
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con loay hoay một mình trong hoạt động mà quên đến với Chúa, xin Chúa luôn đánh hồi chuông nhắc nhở chúng con: trên hết mọi sự con cần chạy đến với Chúa, cầu nguyện và xin Chúa hướng dẫn. Có như vậy, hoa trái tốt lành mới sinh sôi nảy nở. Lạy thánh Giáo Phụ Basiliô và thánh nữ Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Trước mỗi việc làm trong ngày, mời bạn sốt sắng đọc kinh sáng soi xin Chúa hướng dẫn.
Cầu nguyện là điều đầu tiên ta nên bắt đầu trong mọi kế hoạch và mọi hoạt động. Tìm kiếm Chúa được đặt ưu tiên trên mọi cuộc tìm kiếm khác, như thế ta sẽ tìm được niềm vui và bình an, ta tránh được con đường mòn mà thánh Têrêsa Avila cảnh báo: “Nếu linh hồn không thể cầu nguyện, thì như người có thân xác hoặc tứ chi bại liệt” (Lâu Đài Nội Tâm I,11).
Nguồn: Dòng Tên