Ngày 055 (24.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Cao điểm cũng như chóp đỉnh của tình yêu và lòng thương xót mà Chúa Giêsu mời gọi
chúng ta chính là giới răn yêu thương kẻ thù: “Khi ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng:
Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo
anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,43-44).
Chính Chúa Giêsu đã sống lời mời gọi của Ngài, khi Chúa cầu xin Thiên Chúa trên trời tha
cho các người hành quyết Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc
23,34).
Đọc lại câu chuyện thánh Stêphanô bị ném đá, với sự hiện diện của Saolô, sau này trở lại vàtrở thành vị Tông Đồ dân ngoại, chúng ta thấy được tâm tình cao quý của Stêphanô: “Họ
ném đá ông Stêphanô, đang lúc ông cầu xin rằng: ‘Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con’. Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: ‘Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này’. Nói thế rồi, ông an nghỉ” (Cv 7,59-60).
Thánh Augustinô đã diễn tả rất hay về mẫu gương tha thứ đặc biệt của thánh Stêphanô: “Họ thì ném đá mà chẳng hề xin ngài thứ tha, còn ngài thì cầu nguyện cho họ. Đó chính là thái độ mà tôi muốn anh em nhìn xem. Hãy cố gắng vươn tới mức đó. Đừng để lòng mình cứ sà sà mặt đất hoài. Hãy nâng tâm hồn lên! Vâng, hãy leo cao tới mức đó. Hãy yêu thương thù địch. Vì nếu anh em không tha, thì tôi xin nói, chẳng những anh em đã xoá sạch khỏi lòng mình bài Kinh Chúa dạy, mà chính anh em cũng sẽ bị xoá tên khỏi sách sự sống”. (Trích bởiHAMMAN Adalbert G., trong Abrégé de la prière chrétienne, t.63-64).
Yêu thương, cầu nguyện và cư xử tử tế với kè thù, với người làm điều xấu, làm tổn thương
người khác là những cách thế quan trọng đối với Kitô hữu. Các Giáo Phụ Sa Mạc cũng đã để lại huấn giáo tương hợp với tinh thần của Chúa: “Giáo Phụ Jesaia nói: “Nếu ai muốn dùng điều xấu để trả đũa điều xấu của một anh em đã gây ra, thì hành động trả đũa sau đây là đầy đủ: Chỉ cần cúi đầu trước người đó, sẽ làm chao đảo dã tâm của người đó” (Trích từHenri Nouwen & Yushi Nomura. Weisheit aus der Wüste. S.26).
Lạy Chúa, Chúa đã sống điều Chúa dạy chúng con: “yêu thương kẻ thù”. Xin Chúa ban cho
chúng con một trái tim mềm mại tràn đầy tình yêu cùng sự khôn ngoan thanh thoát, để
chúng con có thể sống giới răn yêu thương kẻ thù, yêu thương những người có những hành động xấu làm tổn thương chúng con.
Lạy thánh Giáo Phụ Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Có ai làm tổn thương và làm bạn tức tối giận dữ? Hôm nay bạn cầu nguyện đặc biệt cho họ.
Nguồn: Dòng Tên