Ngày 056 (25.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Một trong các đề tài luôn nóng bỏng làm cho con người dù không muốn cũng phải đối diện. Đó là sợ hãi. Sợ hãi bao quanh và ảnh hưởng trên cuộc sống thường ngày: Tạ sợ bị thua thiệt người khác, sợ phạm phải lỗi lầm nào đó, sợ mất đi ảnh hưởng của mình trong gia đình, trong nhóm bạn và trong xã hội, sợ không thể làm chủ được cuộc sống của mình và cuộc sống của mình trở nên vô nghĩa, sợ thất bại trong công việc và trong cả đời sống hôn nhân gia đình, sợ phải sống trong cô đơn, sợ sống như cánh bèo trôi không ai để ý tới, sợ bạo bệnh không hẹn mà tới, sợ chiến tranh có thể đến bất cứ lúc nào. Có người còn bị các tin tức trên internet rất tầm bậy và tầm phào dám tiên báo ngày tận thế đến gần rồi, làm cho sợ hãi đến nỗi mất ăn mắt ngủ. Đặc biệt, nỗi sợ chết làm cho con người xáo trộn hoàn toàn.
Như thế, ta chân nhận rằng, sợ hãi thuộc về cuộc sống ở đời này. Nhưng không lẽ ta cứ phải bơi trong hồ ao đầy rác rưởi của nỗi sợ hãi sao? Làm sao ta vẫn sống với các thực tế cuộc đời, nhưng tâm ta có thể thanh thoát nhẹ nhàng và an bình được?
Giáo Phụ Sa Mạc để lại lời giáo huấn nhẹ nhàng nhưng rất hữu ích: “Một ẩn sĩ trẻ hỏi Giáo Phụ cao niên: “Tại sao con lại quá sợ hãi, khi mỗi lần con đi ra ngoài? Vị ẩn sĩ cao niên trả lời: Vì cuộc sống ở trần gian này đối với con còn quá quan trọng” (Trích từ Anselm Grün. Der Weg durch die Wüste.S.38). Lời Giáo Phụ Sa Mạc giúp ta nhận ra nguyên nhân chính của sợ hãi nằm ở chỗ, ta còn coi cuộc sống ở đời này quá quan trọng.
Trong Bài Giảng Trên Núi Chúa Giêsu dạy rằng: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6,19-21). Kho tàng Chúa nêu ở đây là những giá trị ta coi là quan trọng trong đời. Nếu ta bám vào những giá trị ở đất thấp này như tiền của vật chất, danh vọng và quyền lực, vẻ đẹp và thành công, thì ta luôn lo lắng và sợ hãi. Thánh Antôn thành Pađôva nói: “Lo âu quá độ của cải vật chất làm xao nhãng và phân chia tâm hồn. Quỷ có thể xâm chiếm tâm hồn và kéo nó xuống hỏa ngục”. Vì vậy, điều quan trọng là bạn và tôi không đặt kho tàng của mình, giá trị và lẽ sống của mình ở đời này, mà ở nơi Thiên Chúa. Thánh Têrêsa Avila lập đi lập lại: “Solo Dios basta – Chỉ có Chúa là đủ”.
Thật vậy, Chúa càng “lớn lên trong ta, thế giới này càng nhỏ đi trong ta”, và tâm ta càng nhẹ nhàng thanh thoát, ta tìm được bình an ngay giữa dòng đời bôn ba với nhiều lo toan vất vả.
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con đui mù bám chặt vào các giá trị của thế giới này, xin Chúa giúp chúng con luôn xác tín rằng “Chỉ có Chúa là đủ cho chúng con”.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, xin cầu cho chúng con.
Lạy thánh Têrêsa Avila và Antôn thành Pađôva, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Bạn đang có gì lo lắng làm bạn sợ hãi? Đến trước Chúa và dâng lên Chúa các điều làm bạn sợ. Trong ngày nhiều lần bạn thầm nói với bản thân: “Solo Dios basta – Chỉ có Chúa là đủ”.
Nguồn: Dòng Tên