Ngày 057 (26.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Đường con Chúa rõ mười mươi,
huấn lệnh, thánh ý, con thời vâng theo” (Tv 118,168).
Lời Thánh Vịnh diễn tả tâm tình ngoan ngùy đạo đức của một người con Thiên Chúa. Thật vậy, con đường tốt lành nhất và khôn ngoan nhất đối với Kitô hữu, đối với bạn và tôi chính là con đường mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong kinh Lạy Cha: “Xin cho ý Cha được thể hiện” (Mt 6,10). Con đường vâng phục thánh ý Cha đã được Chúa Giêsu dạy và Ngài đã sống cách cụ thể và hoàn hảo. Ngay từ những ngày đầu tiên trên hành trình sứ vụ, Đức Kitô đã thốt lên rằng: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34). Nhìn hoạt cảnh xảy ra ở vườn Ghếtsêmani, ta có thể đo lường được tấm bi kịch đè trên vai Đức Kitô nặng tới mức nào: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha… Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha” (Mt 26, 39 và 42). Người bị chấn động không phải do ý muốn của Người và ý muốn của Cha đối chọi nhau, nhưng vì Người kinh hãi khi đứng trước nhiệm vụ mà kế hoạch cứu độ đòi Người phải thi hành. Trước công việc mà mình có bổn phận phải hoàn thành, Con Người ấy đã run sợ nhưng không khước từ thực hiện. Thánh ý Cha Chúa Giêsu thực hiện cách hoàn hảo qua cái chết trên Thánh Giá với lời cuối cùng Ngài thốt lên: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,30).
Theo bước chân Chúa Giêsu, các tông đồ, các môn đệ, các thánh Giáo Phụ đều một lòng kiên vững vâng phục thánh ý Cha trên trời, như lời thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu nói: “Quả thật, tôi vẫn thưa với Thiên Chúa: Lạy Cha, xin cho ý Cha được thể hiện. Con sẽ làm không phải điều người này người kia muốn nhưng là điều Cha muốn. Thánh ý Chúa là đồn luỹ bảo vệ tôi, là đá tảng kiên cố cho tôi nương tựa, là cây gậy giúp tôi vững bước. Nếu Thiên Chúa muốn thế nào, thì xin xảy ra như vậy. Nếu Người muốn tôi ở lại đây, tôi xin tạ ơn Người. Người muốn tôi đi đâu, tôi vẫn dâng lời cảm tạ” (Thánh Gioan Kim Khẩu. Trích từ bài giảng của thánh nhân trong Kinh Sách 13.9).
Bạn và tôi cũng bước theo Chúa, chúng ta cũng là các Kitô hữu, vậy ta có xác quyết và tập sống lời cầu nguyện ta hằng thốt lên mỗi ngày “Xin cho ý Cha được thể hiện” ?
Lạy Chúa, điều làm đẹp lòng Chúa nhất là chúng con biết sống thực thi thánh ý Chúa, như Chúa Giêsu và các thánh đã sống. Xin Chúa uốn nắn trái tim của chúng con trở nên mềm mại cho thánh ý Chúa.
Lạy thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Hôm nay mời bạn từ bỏ ít nhất một ý riêng, và thực thi một điều Tin Mừng Chúa dạy.
Nguồn: Dòng Tên