Ngày 058 (27.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Trở về là một điều rất cần thiết khi chúng ta lạc đường, khi chúng ta rơi vào trong ngõ cụt của cuộc sống. Trở về còn nói lên tính mỏng dòn bất toàn của ta. Đặc biệt khi ta rơi vào trong cám dỗ và sa ngã, ta càng thấm thía hơn “sự khốn nạn” của ta, như thánh Phaolô đã chân nhận: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Chính lúc chạm đến nỗi bất hạnh và khốn nạn của đời người đầy giới hạn và tội lỗi, ta được mời gọi trở về với Đấng Yêu Thương, Ngài là mục tử nhân lành luôn lên đường đi tìm con chiên lạc, Ngài là người Cha giàu lòng thương xót luôn mở rộng vòng tay đón con hoang lạc đường trở về.
Vì thế,“đừng trì hoãn, hãy trở về với Đức Chúa đi; đừng lần lữa hết ngày này qua ngày khác,vì thình lình Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ,và trong thời trừng phạt, con sẽ phải tiêu vong” (Hc 5,7).
Lời của sách Huấn Ca và lời của Chúa mời gọi được các Giáo Phụ Sa Mạc chú ý đón nhận, và các ngài luôn sống tinh thần trở về trong ăn năn hối lỗi mỗi ngày. Giáo Huấn của các ngài để lại qua một lời nhắn nhủ: “Một Giáo Phụ cao niên nói: “Trong giây phút cuối cùng của con người, tiếng kêu vọng đến với con người là: Hôm nay con hãy ăn năn trở về”. (Trích từ Anselm Grün. Der Weg durch die Wüste.S.40).
Nhìn lại hành trình tâm linh, bạn và tôi ít nhiều cũng đã trải nghiệm những khoảnh khắc lạc đường. Lạc đường càng xa, ta càng hoang mang, tâm ta càng xáo trộn và khao khát trở về càng mãnh liệt. Nhưng để trở về, ta không chỉ dựa vào sức riêng, mà trên hết ta cậy dựa vào ân sủng của Chúa. Thánh Giáo Phụ Augustinô đã trải nghiệm sự trở về của ngài cách sâu xa trong ân sủng của Chúa, nên đã thốt lên lời cầu nguyện rất đẹp, và hôm nay chúng ta cùng với thánh nhân dâng lên Chúa lời cầu nguyện này.
“Lạy Thiên Chúa các đạo binh, xin hãy làm cho con quay về với Chúa, xin chỉ cho con thấy dung nhan Ngài, và chúng con sẽ được cứu độ. Vì bất cứ nơi đâu tâm hồn con hỏi han thì cũng đều không có Ngài, tâm hồn con người thuộc về những điều khổ đau; nó muốn bám chặt vào những điều tốt đẹp nhất ngoài Ngài và cũng ngoài nó” (Thánh Augustinô).
Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Bạn cố gắng sắp xếp thời gian đến với bí tích Hòa Giải. Nếu không được, bạn chú tâm đọc kinh Cáo Mình thật chậm rãi và sốt sắng ba lần: Sáng, trưa và trước khi đi nghỉ đêm.
Nguồn: Dòng Tên