Ngày 061 (02.03)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Ngồi bên người Bạn, chúng tôi kể cho nhau nghe chuyện ngày xưa. Bạn vẫn nhớ như in hình ảnh của bà ngoại. Dù là tân tòng nhưng bà rất đạo đức, bà dạy Bạn học kinh, đọc kinh và thuộc những lời kinh cầu nguyện. Những gì bà ngoại dạy ngày xưa đã thấm sâu vào tâm hồn và cuộc sống. Giờ đây hạt giống tốt lành bà gieo sinh hoa kết trái nơi cuộc sống của Bạn. Dù vất vả lo toan biết bao điều trong cuộc sống, nhưng Bạn vẫn luôn có giờ cầu nguyện cùng Chúa với các lời kinh bà dạy ngày xưa. Từ từ hạt giống bà ngoại đã gieo, giúp Bạn xác tín cả đời chọn Chúa Giêsu là lẽ sống, là điểm tựa, là tình yêu và là cùng đích. Lời tâm sự của Bạn kể tương hợp với câu Chúa nói: “Xem quả thì biết cây!” (Lc 6,44). Thật đẹp, hình ảnh của bà ngoại là “cây tốt” đã sinh ra “quả tốt” là đứa cháu có niềm tin tưởng và cậy trông tuyệt đối vào Chúa, cùng đời sống cầu nguyện và yêu mến Chúa Giêsu.
Từ đó, vâng từ đó, cháu của bà đã chọn “Chúa Giêsu là cây của sự sống, cây của tri thức và sự khôn ngoan, được trồng trong một cung lòng trinh trong theo thánh ý của Cha trên trời, và luôn mãi xanh tươi cùng sinh hoa kết trái theo đúng thời gian” (Thánh Ambrosius von Mailand. Damit meine Freude in euch ist. S.16).
Nối tiếp với bà ngoại, người Mẹ trong gia đình không chỉ hướng dẫn con cái sống đạo thờ lạy và yêu mến Thiên Chúa, Mẹ còn nhắc nhở người Bạn rằng: “Đồ đạc của ai để đâu, con thấy không được đụng vào”. Bài học thật thà làm người, tránh sự tham lam dễ làm hư con người đã khắc sâu trong tâm Bạn. Từ đó, vâng từ đó, Bạn đã tập sống tinh thần đạo đức làm người, làm con Chúa qua việc sàng lọc những nết xấu trong đời, như lời sách Huấn Ca dạy dỗ:“Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào, thì nết xấu của một người cũng xuất hiện trong lời nói kẻ ấy như vậy. Lò lửa thì nung luyện bình sành, còn gian nan thì thử những người công chính. Xem trái liền biết cây thế nào, thì nghe lời nói cũng biết tư tưởng lòng người như thể ấy” (Hc 27,4-6). “Xem trái liền biết cây thế nào”. “Chua ngọt tại cây”. “Nhân nào quả ấy.” Lời Chúa dạy hoà quyện vào ca dao ông bà ta để lại. Thật đẹp! Tạ ơn Chúa vô ngần!
Người Mẹ thành thật và đạo đức làm nên đứa con chân thật và đạo đức!
Người Bà tốt lành đạo đức sinh hoa yêu Chúa yêu người nơi con cháu của mình!
Lạy Chúa, giữa dòng chảy bon chen của cuộc sống, biết bao người dù muốn hay không vẫn phải hoà nhập vào và bị những cơn xoáy bẩn thỉu của gian dối, tham lam và tục hoá mạnh nhà cuốn đi. Xin Chúa giúp cho các bậc cha mẹ và phụ huynh biết trở thành những mẫu gương tốt, biết để lại cho con cái cháu chắt những hạt giống tốt lành và đạo đức. Xin cho các con cháu lớn lên biết gìn giữ vị ngọt của đạo đức và yêu thương mà cha mẹ ông bà để lại. Lạy Mẹ Maria và thánh Cả Giuse, cùng thánh Giáo Phụ Ambrôsiô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Cầu nguyện cho các bậc cha mẹ và phụ huynh trở nên mẫu gương tốt lành và đạo đức, qua việc giáo dục con cái cháu chắt biết sống theo tinh thần Tin Mừng Chúa dạy.
Nguồn: Dòng Tên