Ngày 063 (04.03)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Nhớ lại thời thơ ấu sống trong mái nhà của mẹ cha, có hai bức tranh treo trong nhà vẫn khắc ghi sâu trong lòng. Bức đầu tiên về Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi giữa đồng lúa, bức thứ hai hình Thánh Gia với Đức Maria đang ngồi đan thêu, thánh Giuse đang cưa một thanh gỗ, Chúa Hài Đồng ở giữa như đang chăm chú nhìn thánh Giuse. Bức tranh sống động có sức thu hút làm chúng tôi nhớ lời thánh sử Luca viết: “Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2,51-52). Tinh thần vâng phục được Chúa Giêsu sống thật đẹp. Chúa vâng phục Cha trên trời và mặc lấy thân phận con người để cứu độ muôn người. Với thân phận con người Chúa vâng phục con người là Đức Maria và thánh cả Giuse, để chia sẻ mọi nỗi niềm của con người. Cả cuộc sống của Chúa Giêsu, tinh thần vâng phục là điểm mấu chốt để mở ra con đường sứ mạng cứu độ của Chúa: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34).
Theo gương vâng phục của Chúa Giêsu, thánh Phaolô mời gọi: “Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa” (Cl 3,20). Lời của thánh Phaolô được thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu giải thích: “Một lần nữa, thánh Phaolô nhắc đến “đẹp lòng Chúa” bởi vì ngài đưa ra giới răn vâng phục, kêu gọi sự vâng phục và yêu cầu sự vâng phục trong khiêm tốn. Ngài nói: “Vì điều này đẹp lòng Chúa”. Hãy lưu ý rằng, theo ý của thánh tông đồ, trong mọi việc chúng ta làm, chúng ta hành động không chỉ theo động cơ tự nhiên mà còn theo ý muốn thiêng liêng. Chúng ta cũng có thể nhận nhiều ích lợi từ tinh thần vâng phục” (Thánh Gioan Kim Khẩu, bài giảng thứ chín về thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôsê).
Lạy Chúa, vâng phục cha mẹ là điều rất căn bản giúp chúng con thăng tiến trên đường tốt lành và đưa lại hạnh phúc cho chúng con, nhưng tiếc rằng có những người con không chịu vâng lời cha mẹ, mà nghe theo bạn xấu rủ rê, để rồi cái kết thật đau lòng, như ca dao chúng con có câu: “Mẹ dạy con chẳng nghe lời, con nghe ông kiễng đi đời nhà ma”.
Xin Chúa giúp chúng con, những người con ý thức lắng nghe và vâng lời cha mẹ, hầu làm đẹp lòng Chúa, đẹp lòng cha mẹ và có ích cho cuộc sống chúng con.
Chúa ơi, cũng có bậc cha mẹ lại bắt con cái nghe theo những ý hướng rất tiêu cực xấu xa của cha mẹ, để rồi con cái ra hư đốn vì cha mẹ đã vạch ra những con lộ tràn đầy bóng đêm.
Xin Chúa thánh hoá các bậc cha mẹ, thánh hoá lương tâm và ý muốn của họ luôn theo hướng tích cực tốt lành, hầu cha mẹ có thể giáo dục và hướng dẫn con cái theo tinh thần Chúa dạy, hầu cả cha mẹ và con cái sống vâng phục Chúa và làm đẹp lòng Chúa.
Lạy thánh Phaolô và thánh Gioan Kim Khẩu, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Cầu nguyện cho các gia đình đang gặp khủng hoảng.
Ý thức để hồn tình yêu thấm đậm và tuôn trào trong lời nói, suy nghĩ và hành động của ta.
Nguồn: Dòng Tên