
Lễ Tro nhắc ta một chân lý không thể chối bỏ: “ta là bụi tro, và sẽ trở về bụi tro.” Lời nhắc ấy không phải để dập tắt hy vọng, nhưng để ta ý thức rằng tất cả những gì ta đang có đều là hư ảo nếu không đặt nền trên nền vững chắc là Thiên Chúa. Đồng thời cũng thúc giục ta nhìn lại cuộc sống, nhận ra những phù phiếm ta đang bám víu, và học cách buông bỏ để tìm lại điều cốt lõi: tình yêu, lòng nhân ái và mối tương quan với Thiên Chúa.
Nhìn những hạt bụi lơ lửng trong vạt nắng chiều, ta sẽ nhận ra rằng chúng cũng giống như chính mình nhẹ nhàng tênh, nhỏ bé giữa dòng vô tận của thời gian? Bụi có thể bay theo gió, hòa vào không trung, rồi bất chợt rơi xuống một góc nào đó trong cõi đời. Con người cũng thế, sinh ra từ bụi đất, rồi một ngày sẽ trở về với bụi bụi. Nhưng tro bụi của ngày Lễ Tro mang một ý nghĩa khác, đó là dấu chỉ của sự hấp dẫn, giải trí và trở về với Thiên Chúa.
Chúng ta đi qua cuộc đời như những du khách, mang theo trên vai những bờ biển, những giấc mơ, những khao khát hạnh phúc. Nhưng càng đi, ta càng nhận ra rằng, tất cả rồi cũng sẽ tan biến như những hạt bụi vô hình. Những cảm giác chân nhiệt của ta trên cát, một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ để xóa sạch. Những điều ta chắt chiu gom thông suốt cuộc đời, một ngày nào đó cũng sẽ rụng lá như lá mùa thu.
Lễ Tro nhắc ta một chân lý không thể từ chối: “ta là Bụi tro, và sẽ trở về Bụi tro.” Lời nhắc nhở không phải để dập tắt hy vọng, nhưng hãy ý thức rằng tất cả những gì ta đang có đều là ảo nếu không đặt nền trên nền tảng chắc chắn là Thiên Chúa. Đồng thời cũng kết thúc ta nhìn lại cuộc sống, nhận ra những phù thủy ta đang bám víu, và học cách buông bỏ để tìm lại điều cốt truyện: tình yêu, lòng nhân ái và mối quan hệ tương quan với Thiên Chúa.
Tro bụi là hư vô, vì thế xức tro lên trán trong ngày Lễ Tro, ta được mời suy xét lại cuộc đời mình
§ Ta có để bụi của tham vọng che mờ đôi mắt mình chưa?
§ Ta có để lớp lớp kỷ phủ kín để lại thời gian, làm xin thương tiếc không?
§ Ta có sương để Chúa thanh luyện mình, để biến tro tàn thành một khởi đầu mới phải không?
Một cánh đồng hoàng tàn sau hoàng thú có thể được xanh từ lớp tro tàn n. Một tâm hồn biết hệ thống có thể tìm lại ánh sáng sau những lỗi sai. Lễ Tro là cánh cửa mở ra để bước vào quá trình cải cách, để tro bụi đời ta được Thiên Chúa thổi hơi thở mới, làm ngẫu hứng lên sự sống.
Mùa Chay mời ta sống tinh thần của bụi tro: Khiêm nhường, buông bỏ để trở về với Thiên Chúa. Khi nhận tro, ta chấp nhận rằng mình nhỏ bé, nhưng trong nhỏ bé ấy, ta tìm được sức mạnh. Trong sự hữu hạn, ta tìm thấy niềm hy vọng. Trong sự trở về với bụi đất, ta lại được hứa ban sự sống đời đời.
Vậy nên, hãy cứ sống, cứ yêu, cứ bồn chồn hết mình, để khi trở về với bụi đất, ta đã từng là ngọn lửa rực rỡ trong ân sủng của Thiên Chúa. Lễ Tro không chỉ là một nghi thức, mà là lời mời gọi: hãy trở về với Chúa, để hạt bụi đời ta không bị gió cuốn đi vô nghĩa, nhưng trở thành thành đất màu cho những hạt giống yêu thương thư giãn.
Nguồn: daminhrosalima.net