Ngày 068 (09.03)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan trở về. Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ” (Lc 4,1-2).
Lời chúng ta vừa nghe được trích từ Tin Mừng của Luca cho thấy một nhịp cầu chuyển tiếp từ biến cố Chúa chịu phép rửa ở sông Giođan (Lc 3,21-22) đến việc Chúa được Thánh Thần hướng dẫn vào trong hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Điều đó nói lên sự kết hiệp rất mật thiết của Chúa Giêsu với Thánh Thần, hay nói khác đi Chúa Giêsu luôn sống trong sự soi sáng và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Chiêm ngắm Chúa Giêu, ta được mời gọi nhìn lại mình: Chúa Thánh Thần đóng vai trò nào trên hành trình tâm linh và Đức Tin của bạn, của tôi và của gia đình chúng ta? Chúng ta có ý thức kín múc nguồn nước, nguồn năng lượng từ Chúa Thánh Thần trước khi chúng ta bắt tay vào hoạt động, cũng như trong khi chúng ta hoạt động hay không? Thánh Giáo Phụ Ambrôsiô mời gọi: “Ai hứng nước từ núi non, ai dẫn nước về cho mình hoặc múc nước từ các nguồn mạch, thì chính người ấy cũng đổ mưa xuống tựa đám mây. Vậy bạn hãy để tâm hồn bạn được đầy tràn nước của Thánh Thần, để mảnh đất đời bạn được thấm nhuần và được tưới mát” (Thánh Ambrosius. Bài đọc giờ kinh Sách lễ thánh Ambrosius 07.12).
Càng bám chặt vào Chúa Thánh Thần và để Ngài dẫn dắt, cuộc sống của mỗi người và mỗi gia đình càng thanh thoát nhẹ nhàng, dù biết bao nhiêu thử thách chông gai đến. Cả những lúc rơi vào cám dỗ ta cũng sẽ lướt thắng, nếu ta để Chúa Thánh Thần “nắm tay” dẫn lỗi.
Để Chúa Thánh Thần “nắm tay” là ta sống cầu nguyện liên lỷ. Cầu nguyện khi ta và gia đình đối diện với thử thách khổ đau, cầu nguyện khi ta và gia đình đối đầu trực tiếp với kẻ thù là ma quỷ và sự dữ. Thánh tiến sĩ Gioan Avila nói rằng: “Phương dược tốt nhất giúp chúng ta tránh được cám dỗ và không phạm tội là cầu nguyện” (Die Leise Sprache Gottes – Audi, filia. 9. Kapitel). “Cầu nguyện là phương dược tuyệt hảo, để tháo cởi mọi nặng nề cho tâm hồn và chữa lành các căn bệnh tâm hồn” (Die Leise Sprache Gottes – Audi, filia. 17. Kapitel).
Lạy Cha chúng con ở trên trời, là Kitô hữu được sống trong một gia đình Công Giáo, chúng con thật có phúc, nhưng dù vậy chúng con vẫn phải đương đầu với nhiều cám dỗ, thử thách và khổ đau trên biển đời. Xin giúp chúng con biết theo gương Chúa Giêsu, ý thức để Chúa Thánh Thần “nắm tay” chúng con và dẫn bước trong mọi hoạt động dù nhỏ hay lớn. Vâng, chỉ có Chúa mớ là nguồn sống, nguồn năng lượng và sức mạnh cho cuộc sống của chúng con. Lạy thánh Giáo Phụ Ambrôsiô và thánh tiến sĩ Gioan Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Bạn đọc đi đọc lại lời cầu nguyện: “Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài” (Tv 19,2). Ngoài ra, trước mỗi hoạt động, ta đọc kinh Sáng Soi.

Nguồn: Dòng Tên