Ngày 075 (16.03)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Trong Tin Mừng có hai biến cố có lời tương tự từ trời cao vọng xuống. Biến cố thứ nhất khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, lúc đó: “Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con” (Lc 3,22) và biến cố thứ hai là lúc Chúa Hiển Dung, thì“bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người” (Lc 9,35).

Qua hai biến cố này, ta nhận ra Chúa Giêsu là người con yêu dấu của Cha trên trời, và mỗi người chúng ta cũng là những người được Chúa yêu thương cho ta vào đời, cho ta Đức Tin và “cài đặt” trong chiều sâu tâm hồn ta lòng khao khát Thiên Chúa, khao khát hạnh phúc vĩnh cửu. Chúa yêu bạn và Chúa yêu tôi. Chúa yêu từng người trong gia đình ta. Từng người con là viên ngọc quý của cha mẹ, của Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu cha mẹ dành cho con rất thắm thiết, bao la và vô điều kiện. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi thanh thiếu niên, con cái sẽ nghe rất nhiều tiếng kêu từ bao góc phố của cuộc đời: những tiếng kêu rủ rê vào con đường xấu, những lời mời dụ dỗ ngon ngọt nhưng rất nguy hiểm có thể làm vấy bẩn căn tính cao quý là Con Thiên Chúa, và có cả tiếng nói rất tiêu cực như muốn lấy đi giá trị cao quý làm người, và làm mờ đi hai chữ “Yêu Thương” trong tâm hồn. Vì thế, là bậc phụ huynh và cha mẹ, ta cần chú ý nhắc đi nhắc lại và luôn thầm nói với từng người con rằng: “Con là con yêu dấu của Thiên Chúa, con là con yêu dấu của cha mẹ. Tình yêu này không bao giờ đặt điều kiện, không bao giờ bị xoá nhoà trên trang giấy đời con”.

Ngoài ra, để tránh không bị những tiếng kêu mời xấu xa của cuộc đời này làm con cái sa ngã, bậc phụ huynh và cha mẹ cần giáo dục con cái biết vâng nghe Lời Chúa dạy, như đúng Lời từ trời cao nói với muôn thế hệ: “Các ngươi hãy nghe lời Người”. Cụ thể là vâng nghe lời Chúa Giêsu dạy, và vâng nghe theo thánh ý của Cha trên trời. Thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu nói: “Quả thật, tôi vẫn thưa với Thiên Chúa: Lạy Cha, xin cho ý Cha được thể hiện. Con sẽ làm không phải điều người này người kia muốn nhưng là điều Cha muốn. Thánh ý Chúa là đồn luỹ bảo vệ tôi, là đá tảng kiên cố cho tôi nương tựa, là cây gậy giúp tôi vững bước. Nếu Thiên Chúa muốn thế nào, thì xin xảy ra như vậy. Nếu Người muốn tôi ở lại đây, tôi xin tạ ơn Người. Người muốn tôi đi đâu, tôi vẫn dâng lời cảm tạ” (Trích từ bài giảng của thánh Gioan Kim Khẩu trong Kinh Sách 13.9). Còn thánh tiến sĩ Têrêsa Avila thì khuyên nhủ: “Sự thuận theo ý Chúa bao gồm sự hoàn thiện nhất trên đường thiêng liêng” (Lâu Đài Nội Tâm II,31).

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa cho con làm người Chúa yêu thương. Xin Chúa giúp chúng con gìn giữ căn tính cao quý này luôn mãi trong đời con, bằng cách giúp con biết lắc đầu với sự dữ, với tất cả những lời kêu mời tiêu cực, mà một lòng vâng theo thánh ý Chúa thôi.

Lạy thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu và thánh nữ tiến sĩ Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Trong ngày nhẩm đi nhắc lại nhiều lần: “Chúa ơi, con là con yêu dấu của Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa vô ngần”. Cũng luôn chú ý sống vâng theo thánh ý Chúa bằng đời sống tử tế tốt lành.

Nguồn: Dòng Tên