Ngày 078 (19.03)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Trong chuyến hành hương năm thánh 2025 ở Roma, có lần ăn trưa trong nhà hàng Ý. Một số người gọi món Pizza. Vì bánh Pizza quá lớn, nên không thể ăn hết được. Để tránh việc dục bỏ phần dư thừa, chúng tôi nhờ nhà hàng gói lại phần dư trong một hộp. Em nhỏ trong đoàn cầm hộp Pizza, đến gặp các người khác trong đoàn và mời dùng phần dư. Phần còn lại em tự động cầm đến mời một người hành khất đang ngồi bên đường. Người hành khất vui vẻ nhận. Dù là phần dư, nhưng lòng bác ái của em nhỏ làm chúng tôi rất vui. Người Mẹ của em nhỏ ghé tai nói trong niềm vui: “Đó là tấm lòng chân thành và bác ái của em”. Là người Việt Nam, bậc cha mẹ được nhắc nhở dạy con gái có được các đức tính đẹp “Công, Dung, Ngôn, Hạnh” và con trai cần mặc lấy tinh thần “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín”. Ở đây, ta nhận ra hai chữ thật đẹp. Chữ “Hạnh” dành cho con gái là mặc lấy cái đẹp của tâm hồn với đức hạnh nhân từ yêu thương trắc ẩn và vị tha. Chữ “Nhân” dành cho con trai nhắc con người biết nhân từ yêu thương đùm bọc lẫn nhau và luôn luôn giúp đỡ mọi người. Đạo và đời hoà quyện vào nhau với chữ “hạnh” và chữ “nhân” làm cho cuộc sống càng ngày tươi đẹp.

Mở lại các trang Tin Mừng, ta nhận ra lời Chúa Giêsu mời gọi trở thành điều mà bậc cha mẹ và những nhà Giáo Dục Công Giáo cần quan tâm nhất: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36). Thật vậy, là Kitô hữu ta cần phải liên lỷ và bắt đầu lại luôn mãi cho việc sống bác ái yêu thương, đặc biệt đối với người nghèo khổ, vì nơi họ chính Chúa đang hiện diện. Thánh Giáo Phụ Giêrônimô nói: “Đền thờ thực sự của Chúa Kitô là linh hồn của tín hữu: hãy trang hoàng cung thánh ấy, hãy làm đẹp cung thánh này, hãy đặt các của lễ của con nơi đó và hãy lãnh nhận Chúa Kitô. Con trang hoàng các bức tường bằng những viên đá quí để làm gì, nếu Chúa Kitô bị đói khổ nơi con người của thành phần nghèo khốn chứ?” (Thánh Giêrônimô Đức Benedicto XVI. Giáo Lý về thánh Giêrônimô).

Lời Chúa dạy và lời của thánh Giáo Phụ ngày xưa được sống động nơi chân phước Carlo Acutis. Lm. Roger Landry viết về Carlos Acutis: “Carlo bênh vực những bạn cùng lớp bị bắt nạt, mời đến nhà những đứa trẻ đau khổ vì cha mẹ ly hôn hoặc vì các vấn đề gia đình, kèm các bạn cùng lớp đang gặp khó khăn với bài tập về nhà hoặc các vấn đề máy tính, kiên nhẫn giải cứu bạn bè đang thử ma túy hoặc nghiện phim ảnh khiêu dâm, dành thời gian giúp đỡ người già trong công việc, “săn” rác trong công viên hoặc trên bãi biển để làm đẹp thế giới, mang đồ ăn thức uống nóng cho người vô gia cư và dùng tiền túi của mình để mua túi ngủ hoặc quần áo ấm cho họ. Anh nói “Cuộc sống là một món quà bởi vì chừng nào chúng ta còn sống, chúng ta có thể gia tăng mức độ yêu thương của mình” (Tìm hiểu cuộc sống đích thật của Chân phước Carlo Acutis).

Lạy Chúa, xin mặc lấy cho chúng con chiếc áo của lòng thương xót giống như Chúa. Lạy thánh Giáo Phụ Giêrônimô và chân phước Carlo Acutis, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Làm ít nhất hai hành động của lòng thương xót dành cho người ta gặp trong ngày.

Nguồn: Dòng Tên