Ngày 083 (24.03)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Trong tuổi thiếu nhi, thiếu niên và nhất là lúc dậy thì, ít nhiều ai ai cũng nghịch ngợm, bướng bỉnh, học đòi cái xấu và làm cho cha mẹ rất đau đầu. Vì thế, việc rất quan trọng nhưng lại rất khó đối với bậc cha mẹ là làm sao sửa lỗi con cái, khi con phạm lỗi, và giúp con mình không chiều theo tính hư tật xấu và các khuynh hướng tiêu cực, và biết ý thức hướng theo điều tốt lành và tích cực. Vẫn còn nhớ một lần lầm lỡ bắt chước chúng bạn làm điều xấu, người Mẹ gia đình rất hiền lành, nhưng thật cương quyết Mẹ gọi con lại. Khi chỉ có hai Mẹ con, người Mẹ tỏ lời yêu thương chỉ dạy con nhận ra lỗi mình, thấy được khuynh hướng tiêu cực xấu xa của tội lỗi, và giúp con biết tránh xa con đường mòn nguy hiểm dẫn đến hố sâu của tội. Chính thái độ tràn đầy yêu thương và và sức mạnh tốt lành của người Mẹ đã hoán cải con, đã làm cho con học biết đâu là sai, đâu là đúng; đâu là xấu, đâu là tốt. Thái độ của người Mẹ tương hợp với lời Chúa dạy: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em” (Mt 18,15).
Chinh phục được người phạm lỗi và giúp người đó nhận lỗi, ăn năn và sửa lỗi là một nghệ thuật của lòng thương xót. Điều này đã được các giáo phụ Sa Mạc chú ý và hướng dẫn: “Giáo Phụ Sa Mạc Poimen khuyên nhủ như sau: Khi một người phạm tội và phủ nhận tội lỗi của mình và nói rằng: tôi không có phạm tội. Trong lúc đó, đừng lên án người đó, vì khi lên án, con sẽ lấy đi lòng can đảm của anh ấy. Nhưng nếu con nói: “Anh đừng nản lòng, điều quan trọng là anh luôn cẩn trọng trong tương lai!” Khi cư xử và nói như vậy, con sẽ đánh thức tâm hồn ăn năn của người phạm lỗi” (Apophthegmata. Số 597).
Như người Mẹ trong gia đình, Giáo Phụ Sa Mạc Poimen mời gọi ta dùng lòng thương xót để cư xử với người có lỗi. Khi mới phạm lỗi, ai cũng mang tâm trạng “xấu hổ”, và chưa sẵn sàng đối diện với sự thật lầm lỡ của mình, vì thế cách cư xử kiên nhẫn của lòng thương xót qua lời nói và hành động tế nhị sẽ giúp cho người có lỗi tìm được con đường ăn năn hối cải.
Trong lịch sử của Giáo Hội, có một vị đại thánh cũng là Giáo Phụ, đã được người Mẹ yêu thương và cầu nguyện, khi ngài sống trong tội lỗi. Cuối cùng, tình Chúa và tình người Mẹ trần thế đã biến đổi thánh hoá Augustinô trở nên hối nhân và rồi trở nên thánh nhân. Ta cùng mượn lời của nguyện của thánh Augustinô dâng lên Chúa tâm tình:
“Ôi lạy Chúa, Chúa có dư khả năng với cánh tay hiền hậu được giơ lên để bẻ gẫy những cái gai của sự thèm muốn mà chúng không có chỗ nơi Thiên Đàng của Chúa. Vì quyền năng của Chúa không cách xa chúng con, và chúng con cũng không xa Chúa”.
Xin Chúa tiếp tục thánh hoá chúng con. Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Đọc kinh cáo mình và xét mình, xin Chúa giúp thánh hóa và biến đổi một tật xấu trong ta.
Nguồn: Dòng Tên