Ngày 089 (30.03)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Một bà già thường đến gõ phòng cha xứ, kể cho ngài nghe rằng đêm qua Chúa mới hiện ra với bà. Để làm bà nản lòng đừng đến nữa, Cha xứ bảo: “Lần sau nếu Chúa có hiện ra, bà hãy hỏi Ngài: Cha xứ con có tội gì nặng nhất? Sau đó tới kể cho tôi nghe”. Mấy ngày sau, bà già không đến nữa. Cha xứ mừng thầm vì bà đã trúng kế. Nhưng một tuần sau đó, bà già trở lại và nói: “Thưa cha, tối hôm qua Chúa lại hiện ra với con”. Cha xứ hỏi: “Thế bà có hỏi Ngài không?” “Thưa có chứ”, bà cụ đáp. Cha xứ bắt đầu hồi hộp: “Bà hỏi thế nào?” Bà cụ nói: “Thì con hỏi y như Cha đã bảo: Cha xứ con có tội gì nặng nhất?” Cha xứ càng hồi hộp thêm: “Vậy Chúa có trả lời không?” Bà cụ đáp: “Có chứ”. Bây giờ thì cha xứ lo lắng thật sự: “Chúa nói sao?” Chúa nói: “Ta đã quên hết rồi”. Cha xứ thở phào nhẹ nhõm. (Theo ĐHY. PX. Nguyễn văn Thuận).

Chúa quên hết tội rồi. Sứ điệp tuyệt vời của lòng thương xót mời bạn và tôi hôm nay lắng nghe lời mời gọi hãy quay về với Chúa, như lời thánh Giáo Phụ Augustinô nói: “Hãy lắng nghe Lời đang gọi bạn: Hãy quay về! Và ở đó là vùng đất của sự bình yên tinh tuyền; ở đó, Tình Yêu không bao giờ có thể bị đánh mất khi nó không tự đánh mất chính mình” (Thánh Augustino).

“Hãy quay về!” cũng là lời yêu thương mà người Cha giàu lòng thương xót đã “cài đặt” trong trái tim của người con hoang đàng, để rồi sau thời gian ăn chơi trác táng, mất hết mọi của cải và cả nhân phẩm, với thân phận tội lỗi nghèo hèn anh ngồi bên cạnh bầy heo, nhớ lại tình yêu của Cha mình và hồi tâm tự nhủ: “Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy” (Lc 15,19-20).

Thật đẹp, khi anh hồi tâm tự nhủ và anh thật sự đứng lên về với Cha. Cánh cửa nhà rộng mở, trái tim Cha nhân hậu rộng mở lớn hơn nữa để đón con về với niềm vui tràn đầy, niềm vui trao bạn lại điều đẹp nhất, điều tốt nhất cho đứa con đi hoang trở về: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng” (Lc 15,22-24).

Lạy Chúa, trong bầu khí mùa Chay Thánh chúng con được cảm nghiệm sâu xa hơn về lòng thương xót vô bờ của Chúa, lòng thương xót thúc đẩy con này trở về với Chúa trong bí tích Hoà Giải, nơi chúng con được nếm và được nhìn thấy “Chúa thiện hảo nhường bao” (Tv 34,9). Chúng con tạ ơn Chúa về trái tim thương xót vô bờ bến của Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của chúng con và lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi.

▪ Hồn sống trong ngày

Đến với bí tích Hoà Giải và thực thi một việc làm của lòng thương xót.

Nguồn: Dòng Tên