Ngày 090 (31.03)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Sau dấu lạ đầu tiên của Chúa Giêsu hoá nước thành rượu ở Cana, thánh sử Gioan thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho người con của viên sĩ quan cận vệ của nhà vua. Ông ta đến gặp Chúa và nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất! Đức Giêsu bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về. Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi” (Ga 4,49-51).

Niềm tin của viên sĩ quan vào Chúa giúp cho người con đang đau nặng của ông được cứu sống. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu luôn chờ đợi mọi người tin tưởng và hy vọng vào Chúa, nếu họ mong muốn được sống và được đón nhận ân phúc của Chúa ban. Người ta thường nói: “Tin để được sống”. Qua đó, ta nhận ra rằng: niềm tin có một giá trị rất cao quý.

Niềm tin như mảnh đất tươi tốt, để hạt giống là ân sủng Chúa gieo vào và mau chóng sinh hoa kết trái, mà không gặp phải chướng ngại nào.

Niềm tin và niềm hy vọng vào Chúa là điều làm đẹp lòng Chúa, và Thiên Chúa luôn vui mừng ra tay nâng đỡ ta trong mọi nỗi khốn cùng ta gặp. Thánh tiến sĩ Robert Bellarmin nói: “Ai hy vọng vào Chúa và chân nhận Chúa là Chúa, vì Ngài luôn trung thành, hay thương xót và thật quyền năng. Người đó cũng có một niềm tin tưởng vững chắc rằng, trong mọi nỗi khốn cùng Thiên Chúa luôn muốn và luôn có thể nâng đỡ” (Robert Bellarmin. Katechismen, Glaubensbekenntnis, Vater unser. Echter Verlag. Würzburg 2028. S. 105).

Niềm tin là bảo đảm của niềm hy vọng, là bảo chứng cho sự giàu có trong đời sống tâm linh của tín hữu, như Giáo Phụ Cyril thành Giêrusalem nói: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám” (Dt 11,1-2). Nơi người tin tưởng vào Chúa ta nhận ra vẻ tuyệt vời của người đó. Mọi sự giàu có của thế giới này thuộc về người tin tưởng vào Chúa”. (Alfons Heilmann. Texte der Kirchenväter. 2.Band. Kösel Verlag. München1963. S.276).

Và niềm tin tưởng hy vọng vào Chúa làm cho cuộc sống của bạn và tôi được bắt nguồn từ chính Chúa, Đấng là sự sống. Đó là điều mà thánh Giáo Phụ Augustinô xác tín trong một lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa là sự sống và con đang sống vì sự sống đó. Không có Chúa, con sẽ chết. Chúa là sự sống, mà qua đó con được vực dậy. Không có Chúa, con sẽ mất đi.

Chúa là sự sống đem lại niềm vui cho con. Không có Chúa, con chìm trong đau đớn buồn khổ”

(Thánh Augustinô. Trong C.Borgogno/ G. Gandolfo. Gebete der Kirchenväter.S.87).

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa cho chúng con được sống trong Chúa. Tạ ơn Chúa ban cho chúng con niềm tin vào Chúa, nhưng Chúa ơi, xin Chúa củng cố niềm tin yếu đuối của chúng con.

Lạy hai thánh Giáo Phụ Cyril thành Giêrusalem và thánh Augustinô cùng thánh tiến sĩ Robert Bellarmin, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn dành thời gian đọc và suy niệm từng chữ từng câu của kinh Tin Kính.

Nguồn: Dòng Tên