Ngày 091 (01.04)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Chuyện kể về thầy Andrew – một nhà truyền giáo người Hà Lan, được mệnh danh là “tên buôn lậu của Thiên Chúa”, vì thầy buôn lậu Thánh Kinh vào những nước cấm phổ biến Thánh Kinh. Ngày kia, thầy mua được một con khỉ. Không bao lâu, thầy nhận thấy con khỉ rất khó chịu khi chú bị chạm vào phần thắt lưng. Sau khi xem xét thật kỹ, thầy khám phá ra một vết sưng vòng quanh hông chú khỉ. Hoá ra là khi còn bé, chú khỉ đã bị người ta dùng một sợi dây kẽm buộc quanh hông, và cho tới nay sợi dây này vẫn còn nằm trong thân xác chú. Càng lớn lên thì sợi thép đó lặn sâu vào da thịt chú.

Chiều hôm ấy, thầy Andrew cẩn thận tháo sợi dây kẽm đó ra bằng cách: thầy cào sạch vùng lông chung quanh sợi dây, rồi cẩn thận cắt sợi dây và kéo ra khỏi da thịt con vật. Suốt thời gian này, chú khỉ kiên nhẫn nằm yên chịu đau, mắt chú nhắm nghiền lại.

Ngay khi sợi kẽm được lấy ra, chú khỉ mừng rỡ nhảy lui nhảy tới rồi ôm chặt vai thầy Andrew. Thế là chú khỉ được tự do thoải mái, không còn bực bội khó chịu như trước nữa. Không thể diễn tả nổi chú khỉ hạnh phúc biết bao, vì giờ đây chú có một cuộc sống tự do, thanh thoát và không bị điều gì kìm kẹp.

Chúng ta là những người hành hương trong cuộc sống, và ai ai cũng ao ước một cuộc sống bình an, tự do và hạnh phúc. Tuy nhiên, trên đường hành hương có những lúc ta rơi vào thử thách và khủng hoảng, có thể bệnh trạng thể lý hoặc tinh thần, có thể là buồn nản và thất vọng vì phận ta tội lỗi. Nhưng điều quan trọng là dù thế nào đi nữa, là con cái Chúa, ta không bao giờ thất vọng, như anh bất toại nằm bên bờ hồ Bécsaiđa 38 năm. Niềm tin và hy vọng vào Chúa không bao giờ làm anh thất vọng. Anh chờ đợi và rồi một ngày kia: “Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không? ” Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi! ” Đức Giêsu bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi! ” Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được” (Ga 5,6-9).

Câu chuyện của anh bại liệt với niềm hy vọng tuyệt đối giúp bạn và tôi mạnh mẽ tín thác vào Chúa, Đấng là niềm hy vọng của chúng ta, như thánh Giáo Phụ Augustinô nói: “Chúa chính là niềm hy vọng của con, con có phần trong miền đất của sự sống”.

Lạy Chúa, là người hành hương trong hy vọng vào Chúa, chúng con được diễm phúc có phần trong miền đất của sự sống. Xin giúp chúng con biết củng cố và gìn giữ niềm hy vọng này.

Lạy thánh Giáo Phụ Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Trong ngày mời bạn nhẩm đi nhắc lại ít nhất 07 lần: “Lạy Chúa, Chúa chính là niềm hy vọng của con”. Nếu bạn cảm thấy được thúc đẩy, có thể tâm tình với Chúa.

Nguồn: Dòng Tên