Ngày 100 (10.04)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Trong lời mở đầu của tập sách “The way of the heart” về linh đạo của các Tổ Phụ và Tổ Mẫu Sa Mạc, tác giả là cha Henri Nouwen viết trong lời mở đầu: “Khi suy nghĩ về nghèo đói gia tăng, thù hận và bạo lực lan tràn nhanh chóng giữa các quốc gia, sự đe dọa gia tăng của hệ thống vũ khí hạt nhân, chúng ta phải nhận ra rằng thế giới bắt đầu một hành trình tự sát. Chúng ta nhức nhối khi đọc lại lời của thánh Gioan, tác giả Tin Mừng: “Ngôi Lời … là ánh sáng thật … đã đến trong thế gian … và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,9-11). Dường như bóng tối dày đặc hơn bao giờ hết, quyền lực sự dữ thấy được rõ ràng hơn bao giờ hết, và con cái của Thiên Chúa đang bị thử thách hơn bao giờ hết”.

Trong cơn thử thách mà thế giới bóng tối đưa lại, và dù phải sống trong môi trường mà rất nhiều người “đóng cánh cửa lòng mình với Chúa và Lời Chúa dạy”, bạn và tôi được mời gọi can đảm và quảng đại mở lòng ra đón nhận Ngôi Lời, đón nhận Lời dạy dỗ của Chúa, vì chúng ta xác tín lời hứa của Chúa: “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8,52).

Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã chân nhận lời của Chúa Giêsu là nguồn sống, nguồn năng lượng tuôn tràn mọi ân sủng cần thiết và ngài tâm sự rằng: “Trên hết mọi sự, chính Tin Mừng bổ dưỡng tôi trong các giờ cầu nguyện. Nơi đó, tôi tìm thấy tất cả những gì cần thiết cho linh hồn đáng thương của tôi. Nơi đó tôi luôn khám phá những ánh sáng mới mẻ, những ý nghĩa ẩn giấu và mầu nhiệm” (Raymond Zambelli. Avec Thérèse de Lisieux. Mai 03).

Tuy nhiên, giữa lòng xã hội với nhiều dòng chảy xiết gây ra những âm thanh làm chói tai và át hẳn mọi âm thanh tốt lành, đôi tai ta đôi khi như bị điếc với Lời Chúa dạy dỗ, vì thế ta cần khiêm tốn cầu xin Chúa giúp đỡ ta, như lời cầu xin của thánh Giáo Phụ Augustinô:

“Lạy Chúa, Ngài hạ lệnh và chỉ thị cho những gì Ngài muốn. Vì vậy lạy Chúa, xin hãy chữa lành và mở đôi tai của con để con có thể nghe thấy Lời Chúa. Xin hãy chữa lành cũng như mở đôi mắt của con để con có thể nhìn thấy những dấu chỉ của Chúa. Xin hãy cất sự mê muội khỏi con để con có thể nhận biết Chúa”. (Thánh Augustinô).

Lạy thánh Giáo Phụ Augustinô và thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn đọc và cầu nguyện với một đoạn Tin Mừng nào bạn thích nhất. Bạn đưa điều Chúa đánh động trong cầu nguyện vào ngày sống, bằng cách dừng bước và suy đi nghĩ lại điều Chúa đánh động bạn. Nếu bạn không có đoạn Tin Mừng nào, bạn có thể lấy đoạn về lời mời của Chúa dạy ta sống thương xót trong Lc 6,36-38.

Nguồn: Dòng Tên