Ngày 103 (13.04)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Có bao giờ bạn đã trải nghiệm bao người thân trong gia đình cùng bạn bè tung hô chúc mừng bạn về một biến cố trọng đại trong đời bạn chưa? Lúc đó ai ai cũng đồng thanh chúc mừng, và dù người ít nói nhất cũng tỏ lộ nụ cười trên khuôn mặt, nụ cười của lời chúc mừng đến từ trái tim. Trong biến cố Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem với tư cách của vị Vua hiền lành ngồi trên lưng lừa, muôn người đã tung hô Chúa. Tin Mừng Luca thuật lại: “Các ông dắt lừa về cho Đức Giêsu, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và giúp Người cỡi lên. Người đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường. Khi Người đến gần chỗ dốc xuống núi Ôliu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ hô lên: Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời! Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pharisêu nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ! Người đáp: Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên!” (Lc 19,35-40).
“Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa!” Lời chúc tụng tung hô này đến từ ai vậy? Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng lễ lá năm 2018 đã chia sẻ: “Chúa Giêsu đi vào thành Giêrusalem với dân chúng vây quanh. Người ta reo hò mừng rỡ. Chúng ta có thể hình dung, đó là tiếng nói của đứa con trai được tha thứ, đó là tiếng của người phong hủi được lành sạch, đó là tiếng của con chiên bị lạc. Những tiếng nói ấy vang lên mạnh mẽ đón mừng Chúa. Ðó cũng là tiếng hát của người tội lỗi và của những ai bị coi là ô uế. Ðó là tiếng vang của những người phải sống ngoài rìa thành phố. Tiếng hát, tiếng hô, tiếng hò của biết bao người nam nữ đi theo Chúa, vì họ đã từng trải kinh nghiệm về lòng thương xót của Chúa trước nỗi đau khổ của họ. Họ mừng vui ca hát tự đáy lòng một cách tự nhiên. Ðó là lời ca tiếng hát của những người ngoài lề xã hội đã từng được Chúa Giêsu đụng chạm đến cuộc đời. Họ rộn ràng mừng vui: Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến!”
Hiệp lời với muôn người, hôm nay mời bạn cùng tôi đứng hai bên đường để đón mừng và chúc tụng Chúa Giêsu, “vì Đức Kitô đến để cứu chữa tất cả nhờ chính Người – từ tất cả, ở đây tôi nói, là những ai nhờ Người được tái sinh cho Thiên Chúa – cả bé thơ và nhi đồng, cả trẻ nhỏ và thanh niên, rồi cả những người cao niên nữa” (Thánh Irênê thành Lyon. Trong Johannes Quasten. Nhập môn Giáo Phụ. Q.1. T.366-67).
Lạy Chúa, được phép đón mừng Chúa, chúng con vui khôn xiết, chúng con cao rao tôn vinh Chúa, vì Chúa yêu thương chúng con quá đỗi. Chúa đến để cứu chúng con, từ ấu nhi cho đến cao niên. Tất cả đều là những viên ngọc quý giá của Chúa. Chúa ơi, nếu chúng con quý giá trong đôi mắt Chúa, thì Chúa là nguồn mạch của mọi sự quý giá trong đời.
Lạy Mẹ Maria và lạy thánh Giáo Phụ Irênê, xin cùng tung hô Chúa Giêsu với chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Mời bạn chuẩn bị một bó hoa thật đẹp dâng lên Chúa Giêsu, Đấng yêu thương cứu độ bạn.
Nguồn: Dòng Tên