Ngày 104 (14.04)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Nếu bạn thấy một người không khá giả gì, lại tặng một món quà trị giá 300 ngày công làm việc cho người khác, bạn sẽ có ý kiến gì? Điên khùng? Hoang phí? Hay bạn đồng ý với cử chỉ đó? Câu chuyện trong Tin Mừng của Gioan thuật lại một trường hợp hy hữu như vậy: “Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Giuđa Ítcariốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói: “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo? ” Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu” (Ga 12,3-8).

Giá tiền của bình dầu thơm mà Maria đã đổ ra để xức chân Chúa Giêsu giá bao nhiêu? Đó là là 300 đồng, bằng lương 300 ngày công, gần suốt một năm đó bạn. Maria không tiếc tiền của, còn Giuđa thì lại tiếc hùi hụt. Đó chính là sự khác biệt. Ai yêu thương Chúa thì chỉ hướng mắt về Chúa và cố gắng làm cho Chúa hài lòng. Ai không yêu Chúa mà lòng hướng về thần Mammo, thì chỉ dành cho Chúa những gì “rẻ tiền” tương hợp với tấm lòng hẹp hòi của kẻ thiếu lòng yêu Chúa, nhưng lại có lòng yêu mến tiền của.

Giuđa, kẻ yêu tiền của, lên tiếng trách cứ Maria, nhưng Chúa Giêsu đáp lời thế nào? Điều thú vị là Chúa Giêsu đã đón nhận tâm tình của Maria, Chúa còn nói: “Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu”. Thánh Giáo Phụ Cyril thành Alexandria sống vào thế kỷ thứ 5 nói rằng: “Đấng Cứu Rỗi cũng đưa ra một lập luận thuyết phục chúng ta rằng, không có gì tốt hơn sự tận tụy đối với Ngài. Vì, Ngài nói, tình yêu thương đối với người nghèo là rất đáng khen ngợi, nhưng tình yêu đó cần đặt sau lòng kính sợ và tình yêu dành cho Chúa… Tuy nhiên, Chúa không cấm người có lòng trắc ẩn thể hiện tình yêu thương đối với người nghèo. Nhưng việc tôn vinh ca tụng Thiên Chúa phải được tôn vinh trước tình yêu thương đối với người nghèo” (Ancient Christian commentary on Scripture. John 11-21. S.47).

Lạy Chúa, nhìn lại hành trình đời mình, Chúa đã ban tặng cho chúng con biết bao hồng ân cách nhưng không, dù chúng con chẳng xứng đáng chi. Tất cả vì yêu thương mà Chúa ban tặng. Chắc chắn chúng con không thể đáp đền tình yêu Chúa. Chỉ xin cho chúng con biết dùng trái tim chân thành tràn đầy yêu thương và lòng biết ơn, để ca tụng tôn vinh Chúa, để hiến dâng lên Chúa cả con người chúng con.

Lạy Mẹ Maria và lạy thánh Giáo Phụ Cyril thành Alexandria, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn dâng lên Chúa Giêsu, Đấng yêu thương cứu độ bạn, một ngọn nến mới.

Nguồn: Dòng Tên