“Này là Người” ! Lời nói của kẻ ngoại, tiếng nói của lương tâm
Bài suy niệm thứ Sáu Tuần Thánh
Dựa theo Ga 19,1-6
Tác giả: Biên soạn từ suy niệm của Lm. Giuse Hoàng Kim Toan – Viết lại: ChatGPT


“Này là Người!” – một câu nói tưởng chừng hời hợt của một kẻ ngoại giáo, lại vang lên như một lời tuyên xưng đầy nghịch lý trong lịch sử cứu độ. Philatô, một quan tổng trấn không biết gì về Thiên Chúa, không có đức tin, lại là người đầu tiên giới thiệu Chúa Giêsu cho nhân loại đang mù lòa vì hận thù. Ông không hiểu hết, nhưng trực giác lương tâm mách bảo ông rằng: Người này là vô tội. Người này không đáng chết.

Thế nhưng, nghịch lý ở chỗ: những người kết án Chúa lại là người có đạo, là những thượng tế, kinh sư – những người đáng lý phải nhận ra Đấng Mêsia. Họ nhân danh Thiên Chúa, nhân danh tôn giáo để giết chết chính Con Thiên Chúa.

1. Khi đạo bị biến dạng bởi lòng ghen ghét

Người ta có thể rất “đạo đức” bên ngoài – giữ luật, đi đền thờ, đọc kinh – nhưng bên trong lại chất chứa hận thù, đố kỵ. Cái ác trong Tin Mừng hôm ấy không đến từ những kẻ ngoại bang, mà từ chính nội bộ dân Chúa. Họ sợ mất quyền lực, ảnh hưởng, sợ sự thật ánh sáng của Giêsu làm lộ ra bóng tối trong họ.

Tôn giáo mà thiếu tình yêu thì sẽ trở thành công cụ của bạo lực.
Hận thù mặc áo tôn giáo còn đáng sợ hơn hận thù trần trụi.

2. Philatô – người tốt nhưng không đủ can đảm

Philatô không muốn kết án một người vô tội. Ông tìm mọi cách để thả Chúa: đưa ra giữa đám đông, cho đánh đòn để họ “hả giận”, rồi nói:
“Đây là người. Ta không thấy ông có tội gì cả!”

Nhưng rốt cuộc, ông rửa tay. Ông chọn an toàn hơn sự thật, chọn chính trị hơn công lý. Ông không dám làm điều đúng vì sợ mất lòng đám đông.

Có bao lần trong đời, tôi cũng giống như Philatô – biết điều đúng nhưng không làm?
Rửa tay cho nhẹ lòng – nhưng đâu biết mình vừa để mất một cơ hội đứng về phía Chúa.

3. “Này là Người” – Chúa vẫn đang bị phơi bày hôm nay

Câu nói ấy của Philatô không chỉ là lời trong Kinh Thánh. Nó là lời dành cho hôm nay. Chúa vẫn đang hiện diện giữa chúng ta – trong thân xác của những người nghèo, những người bị bỏ rơi, bị kết án oan, những người không có tiếng nói.

Mỗi lần tôi khinh thường người yếu đuối, kết án anh chị em chỉ vì họ khác mình, là tôi đang đứng trong đám đông la hét:
“Đóng đinh nó đi!”

4. Tôi là ai trong cuộc thương khó này?

  • Tôi là Philatô – biết điều đúng nhưng rửa tay cho qua chuyện?
  • Tôi là đám đông – dễ bị lôi kéo bởi định kiến và dư luận?
  • Hay tôi là người lính – đánh đòn, sỉ nhục Chúa mà không hề hay biết?
  • Tôi có bao giờ là người có đạo nhưng thiếu lòng thương xót, chỉ biết giữ luật mà quên mất Tình Yêu?

🙏 Lời nguyện kết thúc

Lạy Chúa Giêsu,

Giữa bao tiếng gào thét của thế gian hôm nay, xin cho con nhận ra tiếng Chúa dịu dàng thì thầm trong đau khổ: “Này là Người” – chính là con, chính là những người con đang phớt lờ.
Xin cho con can đảm đứng về phía sự thật, dù phải thiệt thòi.
Xin đừng để con nhân danh Chúa mà làm điều chống lại Chúa.
Xin cho con đức tin biết cúi xuống, đức mến biết đón nhận và lòng thương xót không biết mỏi mệt.
Amen.