Ngày 108 (18.04)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Ta khát!” (Ga 19,28). Chúa đã nói lời “Ta khát” lúc ba giờ chiều ngày thứ sáu trước lễ Vượt Qua, khi Ngài bị treo lơ lửng trên thập giá. Cơn khát nước biểu lộ rõ ràng nhu cầu thiết thực của người bị đóng đinh cách dã man trên thập giá, như các bác sĩ đã xác định. “Ta khát” là lời Chúa đặc biệt nói với ai sống trong sợ hãi. Khi ta ngụp lặn trong sợ hãi, Chúa biết chúng ta rất khao khát sự sống, khao khát tình yêu, khao khát hạnh phúc, và Chúa sẵn lòng ban cho ta sức mạnh, niềm hy vọng và niềm tin tưởng cũng như bình an. Hơn nữa, tại thập giá, Chúa Giêsu đang khát sẽ làm cho cơn khát ơn cứu độ của con người tìm thấy dòng nước trường sinh, dòng nước chảy ra từ tình yêu của Chúa, một tình yêu không bao giờ mất đi. Thánh sử Gioan còn đưa một hình ảnh rất đặc biệt: “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,34). Chúa đã đón nhận giấm chua, và rồi từ chính Ngài, ơn cứu độ đã chảy ra, đó chính là máu và nước từ cạnh sườn Ngài, nguồn suối tình yêu. Đích đến của cơn khát ơn cứu độ ở nơi Chúa, ở nơi trái tim Ngài, ở chính thập giá mà Ngài đang bị đóng đinh ở trên. Nơi đó Chúa vẫn đang đang khát. Ngài đang khát chúng ta. Ở đây ta đọc được lời nguyện của Karl Rahner: “Chúa đã chịu khát vì con, Chúa khát tình yêu của con và ơn cứu độ của con. Như nai rừng khao khát nguồn nước, linh hồn con khao khát Ngài, Chúa ơi” (RAHNER K., Wort vom Kreuz, t.66). Lời này làm ta nhớ lại lời của Giáo Phụ Augustinô: “Tất cả mọi việc làm phúc đức, lạy Chúa, đều xuất phát từ Chúa, và mọi điều tốt, mọi cứu độ của con bắt nguồn từ Chúa” (Tự Thuật. Q.1. C.6. T.29).
Lời “Ta khát” của Chúa được tiếp với với lời “Thế là đã hoàn tất!” (Ga 19,30). Đây là di ngôn thứ sáu của Chúa trên Thánh Giá. Điều được hoàn tất mà Chúa nói chính là thánh ý Chúa Cha. Karl Rahner tâm tình với Chúa: “Vâng, lạy Chúa, Chúa đã hoàn tất mọi việc. Chúa hoàn tất sứ mạng mà Chúa Cha đã trao cho Chúa. Chén đắng cần phải được uống, chén đắng không thể để lướt qua được. Cái chết cần phải được đón nhận, dù cái chết đó có dễ sợ đến mấy” (Wort vom Kreuz, t.67-68). Và qua cái chết, Chúa là Đấng Mục Tử nhân lành cứu được biết bao con chiên. Thánh Giáo Phụ Phêrô Kim Ngôn vào thế kỷ thứ 5 nói rằng: “Và vì vậy, Người Chăn Chiên nhân lành không mất một con chiên nào của mình, khi Ngài hy sinh mạng sống mình vì chúng. Ngài không bỏ rơi chúng, mà gìn giữ chúng an toàn. Ngài không bỏ rơi
chúng, mà gọi chúng theo Ngài, dẫn chúng đi xuyên qua con đường tử thần với những vùng đất thấp của thế giới đang qua này, để đến đồng cỏ của sự sống vĩnh cửu” (Ancient Christian commentary on Scripture. John 11-21. S.324).
Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, chúng con tôn vinh và tạ ơn Chúa, vì Chúa đã chịu chết trên Thánh Giá để cứu độ chúng con.
Lạy hai thánh Giáo Phụ Augustinô và Phêrô Kim Ngôn, xin cùng chúng con tôn vinh Chúa.
▪ Hồn sống trong ngày
Ít nhất 7 lần trong ngày, mời bạn trân trọng cầm Thánh Giá Chúa trên tay, và bạn tôn vinh tạ ơn Chúa với những lời chân thành đến từ trái tim bạn.
Nguồn: Dòng Tên