Ngày 107 (17.04)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1). Tình yêu “tận cùng” này đã tới đích với cái chết của Đức Giêsu. Tận cùng của yêu thương trọn vẹn: Chúa trao ban chính mình. Thật vậy, buổi tiệc chia tay của Chúa là buổi tiệc của tình yêu cho đến tận cùng. Tình yêu tận cùng của Chúa còn được biểu lộ trên Thánh Giá. Tình yêu Chúa cầu xin Cha trên trời tha thứ cho người bách hại Chúa “Lạy Cha, xin Cha tha thứ cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc 23,32). Tình yêu Chúa lên tiếng với người trộm lành thành khẩn kêu xin: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,43). Tình yêu tận cùng của Chúa trên Thánh Giá còn toả hương thơm, khi Ngài ban tặng cho chúng ta người Mẹ yêu dấu của Ngài: “Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: ‘Thưa Bà, đây là con của Bà’. Rồi Người nói với môn đệ: ‘Đây là mẹ của anh’. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 18,26-27). Và tình yêu luôn cho chúng ta biết rằng: “Ta khát” (Ga 19,28). Ngài khát chúng ta, Ngài khát tấm lòng chúng ta dành cho Ngài, Ngài luôn khao khát đợi chúng ta đến với Ngài, để Ngài làm cho tình yêu giữa Ngài và chúng ta được nên hoàn hảo. Trên Thánh Giá, Chúa đã đưa tất cả nhân loại, dù tốt lành hay tội lỗi, vào trong tình yêu tận cùng của Ngài, để rồi Ngài biến đổi chúng ta, những người đánh mất khả năng yêu thương, tìm lại khả năng yêu thương như Chúa.
Thánh Giáo Phụ Augustinô nói: “Tình yêu kêu gọi tình yêu, Tình thương Chúa kêu gọi tình yêu của loài người.” “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Có một cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và thánh nữ Catarina Siena. Chúa hỏi: “Con yêu dấu, con có biết tại sao Ta yêu con không?” Và Chúa Giêsu tiếp tục: “Cha sẽ nói cho con nghe. Nếu Cha dừng yêu con, con sẽ chẳng là gì; con sẽ không có khả năng làm bất cứ điều gì tốt lành. Bây giờ con hiểu tại sao Cha phải yêu con. Catarina trả lời “Vâng, đó là sự thật”, và bất thình lình, Catarina nói “Con muốn yêu Cha cũng giống như thế”. Nhưng ngay khi vừa nói, Catarina nhận ra rằng mình vừa nói điều chẳng phù hợp. Chúa Giêsu mỉm cười. Sau đó, Catarina nói thêm, “Nhưng điều này không công bằng. Ngài có thể yêu con với tình yêu lớn lao, và con chỉ có thể yêu Ngài với tình yêu bé nhỏ mà thôi”. Chúa Giêsu liền ngắt lời Catarina, và nói, “Cha đã làm cho con có thể yêu Cha với tình yêu lớn lao”. Rất ngạc nhiên, Catarina lập tức hỏi Chúa Giêsu đã làm cách nào. “Cha đã đặt những người thân cận của con bên cạnh con. Bất cứ điều gì mà con làm cho họ, Cha sẽ quan tâm như thể con đang làm cho chính Cha vậy”. Tràn đầy niềm vui, Catarina đã chạy đi để chăm sóc những người đau yếu trong bệnh viện: “Bây giờ, tôi có thể yêu Chúa Giêsu bằng một tình yêu lớn lao rồi”.
Lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa, xin Chúa biến đổi tình yêu của chúng con nên hoàn hảo, qua việc yêu mến anh chị em, những người mang hình ảnh của Chúa.
Lạy thánh Giáo Phụ Augustinô và thánh nữ Catarina Siena, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Yêu thương là hồn sống và hơi thở trong ngày qua suy nghĩ, lời nói, cảm xúc và và hành động
Nguồn: Dòng Tên