Ngày 116 (26.04)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Một bà nổi tiếng là đạo đức, nhân hậu và luôn bình tâm trước mọi thử thách. Một bà khác ở cách xa ít dặm, nghe nói thì tìm đến, hy vọng được bí quyết để sống bình tâm và hạnh phúc. Bà hỏi: “Thưa bà, có phải bà có một đức tin lớn lao?” “Ồ không, tôi không phải là người có đức tin lớn lao, mà chỉ là một người có đức tin bé nhỏ đặt vào một Thiên Chúa lớn lao”.
Câu chuyện đơn sơ diễn tả sự chân thật và khiêm tốn của người phụ nữ có niềm tin vào Chúa. Niềm tin lớn lao hay niềm tin mạnh mẽ, trong thân phận con người, ta không dám khẳng định là mình có. Vì cuộc sống luôn đưa lại những thử thách, những khổ đau làm cho đức tin của bạn và tôi bị lung lay, bị yếu đi. Các tông đồ ngày xưa đã trải nghiệm điều này, dù cho các ông là người được Chúa gọi theo Chúa, được chia sẻ cuộc sống với Chúa, tận mắt thấy Chúa, tận tai nghe Chúa dạy, nhưng rồi các ông vẫn cứng lòng về sự Phục Sinh của Chúa. Vì thế, “Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,14-15). Chúa khiển trách các tông đồ. Đó là điều các ông xứng đáng nhận chăng? Thánh Giáo Phụ Augustinô chia sẻ như sau: “Chúa Giêsu đã khiển trách các môn đồ của Ngài, những người theo Ngài sớm nhất và hằng ở bên Ngài, vì họ không tin rằng Ngài bây giờ đã sống lại, mà lại buồn bã vì Ngài đã chết. Họ là những người cha của đức tin, nhưng họ chưa hoàn toàn là những người tin. Họ vẫn chưa tin, mặc dù họ đã được chỉ định làm thầy dạy, để toàn thế giới có thể tin vào những gì họ có sứ mạng rao giảng và vì những lời rao giảng đó, họ sẽ phải chết. Họ vẫn chưa tin rằng Chúa đã tự mình sống lại, Đấng mà họ đã thấy Ngài làm cho người khác sống lại từ cõi chết. Do đó, họ xứng đáng bị quở trách” (Ancient Christian commentary on Scripture. Mark. S.237). Nối tiếp với sự quở trách là sứ mạng cao quý Chúa trao cho các tông đồ, là lên đường rao giảng Tin Mừng của Chúa. Thánh Giáo phụ Justinô tử đạo trong thế kỷ thứ 2 đã nói: “Nhóm mười hai đã ra khỏi Giêrusalem, họ là những người bình thường, không được đào tạo về diễn thuyết, nhưng nhờ sức mạnh của Chúa, họ đã làm chứng cho mọi dân tộc trên thế giới”.
Lạy Chúa Phục Sinh, chúng con là những người nhỏ bé tin tưởng vào Chúa là Đấng lớn lao. Xin củng cố niềm tin của chúng con, vì chúng con ý thức sức hèn yếu và đức tin mỏng manh của chúng con. Chúa ơi, chỉ khi nào Chúa làm cho đức tin chúng con nên mạnh và hướng dẫn chúng con, chúng con mới có thể trở nên những chứng nhân Tin Mừng ở khắp mọi nơi.
Lạy hai thánh Giáo phụ Justinô tử đạo và Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Bạn nhắc lại ít nhất 3 lần lời cầu xin: “Lạy Chúa, con tin, nhưng xin củng cố niềm tin của con”. Trong niềm vui Phục Sinh, ta cùng ủi an, lắng nghe và nâng đỡ những ai đang yếu niềm tin.
Nguồn: Dòng Tên