Ngày 121 (01.05)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Giữa lòng thủ đô Paris, chúng tôi ngồi ăn trưa với khoảng trên 40 người vô gia với nhiều sắc tộc khác nhau. Ngồi đối diện với một người Việt duy nhất trong nhóm vô gia cư, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, bỗng chợt một câu hỏi nảy sinh và gởi đến anh: “Với anh điều gì là khổ nhất đối với cuộc sống của một người vô gia cư?” Anh lập tức trả lời: “Điều khổ nhất đối với tôi là không biết làm gì cho hết 24 tiếng đồng hồ trong ngày”. Ngạc nhiên về câu trả lời này, nhưng suy đi nghĩ lại thì nhận ra trong câu trả lời này ẩn chứa giá trị cao quý của lao động, của công ăn việc làm trong đời sống thường nhật.

Trong ngày lễ thánh Giuse thợ, Giáo Hội mời gọi ta cầu nguyện với lời thánh thi rất đẹp sau:

“Hỡi người thợ vô danh, của xưởng mộc nghèo khó, xin ban no lành cho người lao công khắp cùng xứ sở. Chúng con cần gương ngài, để thấy kho tàng trong giọt mồ hôi, thấy nụ cười trong từng dòng nước mắt, thấy Nước Trời trong lòng đất mẹ cằn khô, thấy sáng tạo, đi lên, tình người, yêu thương và hiệp nhất, thấy lớn lao trong từng nhỏ nhặt, thấy vinh quang trong khổ nhục, ngài ơi”. Lời thánh thi nêu bật ý nghĩa và giá trị của đời sống lao công cộng khổ, đó là hoa trái sinh ra trong mồ hôi nước mắt, là sáng tạo trong miệt mài suy tư, là yêu thương hiệp nhất trong hy sinh phục vụ.

Hơn nữa, đối với Giáo Phụ Sa Mạc, công việc làm còn giúp ích cho chính đời sống tinh thần. Trong tác phẩm Apophthegmata Patrum, ta đọc thấy một tâm tình rất đẹp: “Một Giáo Phụ Sa Mạc cao tuổi tên là Apollo sống trong một tịnh cốc. Khi có ai đến tịnh cốc và mời ngài làm một việc gì, ngài liền theo người đó để làm và ngài nói với niềm vui: Với Chúa Kitô hôm nay tôi đã làm việc cho linh hồn tôi. Đó là phần thưởng cho linh hồn” (Apophthegmata Patrum. Số 149). Công việc làm thăng tiến con người và hữu ích cho linh hồn, vì qua công việc ta đang nối tiếp công trình của Tạo Hóa. Công đồng Vaticanô II dạy rằng: “Khi con người, cả nam lẫn nữ, làm ăn nuôi sống mình, nuôi sống gia đình, và hoạt động để phục vụ hữu hiệu cho xã hội, thì họ có quyền coi lao động là tiếp nối công trình của Tạo Hoá, có quyền kể mình như đang góp phần lo cho anh em được sung túc, đang đóng góp tài năng riêng của mình cho kế hoạch của Thiên Chúa được hoàn thành trong lịch sử… Do đó, chúng ta thấy sứ điệp Kitô giáo không làm cho con người rời xa công cuộc xây dựng thế giới, cũng không khuyến khích họ hững hờ với hạnh phúc của đồng loại. Trái lại, sứ điệp ấy thúc bách họ coi đó như một bổn phận và thiết tha gắn bó hơn với bổn phận này” (Trích Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng).

Lạy Chúa, Chúa đã tạo nên chúng con trong yêu thương, Chúa còn trao cho chúng con sứ mạng cai quản chăm sóc thiên nhiên, qua đó chúng con được thăng tiến hơn trong tư cách làm người và làm con Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa về mọi công việc chúng con được phép làm.

Lạy thánh cả Giuse, xin cầu bầu cho chúng con luôn biết siêng năng làm việc với trái tim yêu thương và phục vụ.

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn làm ít nhất một việc tốt nào đó và khi làm xong bạn tạ ơn Chúa.

Nguồn: Dòng Tên