
Đừng để mất ơn Chúa cứu chuộc
Từ khi Ông Bà nguyên tổ phạm tội thì con người mất hết những đặc ân Chúa ban: đó là mất quyền làm con Chúa, mất sự sống siêu nhiên, lòng trí ra yếu đuối tối tăm, tâm hồn luôn hướng về điều xấu. Chính vì thế, Ngôi Hai Thiên Chúa đã được sai đến thế gian để “tìm kiếm và cứu chữa loài người đã hư mất!” Có thế hình dung: Đức Giêsu như là bàn tay của Thiên Chúa từ trời cao giơ ra để giải cứu những con người đang hòng sa chìm vào lòng đại dương mênh mông. Điều quan trọng là con người ta có chịu cộng tác với Người bằng cách; đưa bàn tay của mình ra để đặt vào bàn tay của Người hay không? Nắm lấy bàn tay Thiên Chúa là cứu mình thoát khỏi sự hư mất.
Mỗi Kitô hữu, những người đã lãnh Bí Tích Rửa Tội được mời gọi nên thánh: “Các con hãy nên hoàn thiện, như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48) Nhưng khởi đầu cho việc trở nên hoàn thiện phải đi từ sự nhận biết mình yếu đuối, tội lỗi để rồi sám hối, ăn năn và canh tân đời sống mình.
Trên hành trình trở nên hoàn thiện, chúng ta không đơn độc một mình, nhưng luôn có Đức Giêsu cùng đồng hành để Người giúp sức nâng đỡ cho, vì chính Người đã hứa: “Và đây, Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 20) Chúa luôn ở với chúng ta. Điều này được minh chứng rõ ràng khi chúng ta tham dự Thánh lễ, ở đó chúng ta được Lời Chúa hướng đẫn và Thánh Thể Chúa sẽ trở nên nguồn sức mạnh hỗ trợ, nâng đỡ giúp ta thực hành những điều Người dạy, để từ đó mỗi ngày chúng ta nên hoàn thiện mình hơn.
Người ta nói: “Nếu bạn muốn lên thiên đàng một mình thì bạn sẽ chẳng bao giờ đến nơi!” Thật vậy, hành trình để được Chúa cứu rỗi, không bị hư mất thì ngoài việc sống gắn bó mật thiết với Chúa, chúng ta còn cần phải cộng tác với nhau, hiệp hành để dìu dắt nhau cùng thăng tiến, tôn trọng, yêu thương và tha thứ cho nhau…
Bên cạnh đó, chúng ta phải nêu gương sáng, hy sinh, hãm mình, làm việc bác ái; có ý cầu nguyện cho những người nguội lạnh, khô khan, và những người có nguy cơ hư mất. Lời Thánh Phaolô nhắc nhở: “Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vị sao trên vòm trời.” (Pl 2,15)
Tác giả: Đaminh Trần Văn Chính
(Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)
nguồn: giaophanvinhlong.net