Ngày 134 (14.05)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Có lần gặp một cụ bà cao niên đạo đức tốt lành, chúng tôi hỏi cụ: “Thưa cụ, bí quyết nào giúp cụ vừa sống lâu, sống khoẻ và sống đạo đức thanh thoát như vậy?” Cụ bà nở nụ cười tươi và nói rằng: “Cụ chẳng có bí quyết gì đâu. Chúa cho thế nào, cụ đón nhận và Chúa dạy điều gì, cụ cố gắng sống theo. Cụ chỉ biết vậy”. Ôi, một lời khôn ngoan tốt lành! Nghe cụ nói và ngắm nhìn gương sống đạo đức, khiêm tốn và tốt lành của cụ, lời của hai thánh Tông Đồ vang vọng đến đôi tai. Thánh Phêrô dạy rằng: “Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1 Pr 5,5). Thánh Phaolô khuyên nhủ: “Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau (Ep 4,2).

Bí quyết để sống làm người và giúp ta cư xử tốt với người là Đức khiêm nhường. Khiêm nhường trong lời nói, trong suy nghĩ, trong cảm xúc và trong hành động. Đó là bí quyết sống mà biết bao vị thánh khác đã tập sống và để lại cho ta lời khuyên, như thánh Giáo Phụ Augustinô nói: “Lòng khiêm tốn phải đi theo tất cả các hành động của chúng ta, phải ở trong con người chúng ta”. Đọc lời khuyên này, bạn và tôi phản tỉnh và suy xét lại con người cùng cuộc sống của mình: Trong lòng ta có chỗ cho đức khiêm nhường không? Trong các hành động ta biểu lộ ra bên ngoài, có khởi đi từ đức khiêm nhường hay ta làm mọi việc theo hứng, theo tính cách “thoả mãn cái tôi”? Thánh Gioan Thánh Giá nói rằng: “Người khiêm nhường không coi trọng những điều mình có được và cũng không kiếm tìm chúng. Người ấy chẳng nghĩ xấu cho ai khác ngoài chính mình, cũng chẳng nghĩ tốt gì cho mình mà chỉ nghĩ tốt cho kẻ khác (1Cr 13,4-7)”. Lời này có làm bạn giật mình không? Lời này có tính cách hạ giá chúng ta hay giúp ích cho ta được thăng tiến trên đường thiêng liêng? Coi trọng người khác, nghĩ tốt cho người khác. Đó là thái độ của người khiêm tốn. Bản thân thì sao? Ý thức phận hèn của mình và ý thức mình là người tội lỗi. Khi sống với ý thức này, ta không rơi vào “ảo tưởng”, không lạc bước vào trong “cao ngạo” dễ đánh mất chính mình.

Lạy Chúa, chiêm ngắm Chúa, chúng con nhận ra Chúa luôn dùng tinh thần khiêm nhường để thực thi sứ mạng của Chúa, và khiêm nhường thấm sâu vào tâm hồn Chúa, để rồi khiêm nhường trở nên hồn sống của Chúa. Chúa ơi, chúng con còn xa con đường khiêm nhường của Chúa lắm. Nhưng dù vậy, xin Chúa dạy dỗ và giúp chúng con biết lấy khiêm nhường và tình bác ái để cư xử với nhau. Có như vậy, cuộc sống chúng con được tự do hơn, thanh thoát nhẹ nhàng hơn và chắc chắn hạnh phúc và bình an đích thật đến với chúng con.

Lạy hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, cùng thánh Giáo Phụ Augustinô và thánh tiến sĩ Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Gặp bất cứ ai trong ngày hôm nay, mời bạn tỏ thái độ vui vẻ bác ái và tâm tình khiêm tốn tôn trọng người khác.

Nguồn: Dòng Tên