Ngày 139 (19.05)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

 “Một môn đệ của thánh Antôn là linh phụ Ammonas đã kể về cô tịch của ngài, ‘ngài đã đạt đến mức độ, nơi đó sự thiện hảo của ngài quá tuyệt vời đến nỗi ngài không để ý gì đến bất cứ điều dữ nào’. Vì thế, khi trở thành giám mục, người ta đem đến cho ngài một thiếu nữ đang có thai, họ nói ‘xin ngài xem con bé bất hạnh này đã làm gì; hãy ra việc đền tội cho nó. Thế nhưng, ngài đã ghi dấu thánh giá trên bụng cô gái và ra lệnh phải tặng cô gái sáu cặp khăn trải giường tốt, ngài nói: sợ rằng khi cô sinh nở, cô sẽ chết, cô hoặc đứa con và không có gì để liệm’. Nhưng kẻ tố cáo cô ta đã nói, ‘tại sao ngài làm như thế? Hãy đưa ra cho cô ta một hình phạt’. Ngài nói với họ, ‘này các anh em, cô ta đến gần cái chết rồi; tôi phải làm gì?’. Rồi ngài

 bảo cô ta đi, không ai còn dám tố cáo nữa”. Đó là một câu chuyện minh hoạ thật chí lý rằng: người có lòng trắc ẩn rất ý thức về đau khổ của tha nhân, đến nỗi không thể tiếp tục để họ ở trong tình trạng tội lỗi. (Trích từ Henri Nouwen. Con Đường Tâm Hồn. Linh đạo Các Tổ Phụ và Tổ Mẫu Sa Mạc. Trong phần “Thừa tác vụ của lòng trắc ẩn”).

Câu chuyện như mời gọi bạn và tôi nhìn lại cuộc sống của mình: Có lúc nào ta đã phạm lỗi lớn và đón nhận được lòng trắc ẩn từ Chúa và từ anh chị em? Lúc đó tâm hồn ta ra sao? Ta đón nhận lòng trắc ẩn như thế nào? Lòng trắc ẩn thật là ân sủng lớn lao, đưa ta là người tội lỗi trở về lại cuộc sống thường ngày. Thật vậy, kinh nghiệm đón nhận lòng trắc ẩn là dấu ấn quan trọng và tuyệt vời trong đời sống của bạn và tôi.

Các thánh đã cảm nhận lòng trắc ẩn của Chúa cách đặc biệt và để lại những tâm tình sâu lắng. Thánh Phanxicô thành Sales nói: “Ôi! Chúa đối xử với con nhân hậu chừng nào. Ngài tốt lành biết bao! Lòng Chúa giàu tình thương xót và rộng lượng nhân từ! Hỡi hồn tôi, hãy muôn đời ca tụng bao ơn huệ Ngài đã ban cho ta” (Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.11).

Thánh Têrêsa Hài Đồng có lời thơ thật đẹp ca ngợi lòng trắc ẩn của Chúa dành cho tội nhân:

“Xin nhớ lại đây yến tiệc linh đình, Người ban cho đứa con biết ăn năn. Xin nhớ lại, vì linh hồn trong trắng, Người từng lúc nuôi sống bởi chính Mình. Giêsu ơi, bằng yêu thương, Người tiếp nhận tội nhân, nhưng tình Người với con dào dạt mãi. Ôi Đức Vua chí ái, xin cho con mọi sự của Người. Chúa ơi, hãy nhớ lại” (Bài thơ Ôi Giêsu, Đấng Chí Ái của con, xin hãy nhớ).

Lạy Chúa nhân từ, cả cuộc đời biết bao lần chúng con đã đón nhận lòng trắc ẩn của Chúa, và tương lai lòng trắc ẩn của Chúa vẫn tiếp tục trao ban cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con có lòng biết ơn Chúa sâu thẳm, và theo gương Chúa luôn có lòng trắc ẩn với anh chị em.

Lạy thánh Viện Phụ Antôn và hai thánh Phanxicô thành Sales cùng Têrêsa Hài Đồng, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Bạn nhớ đến một người mà bạn biết họ lầm lỡ và tội lỗi. Hôm nay, mời bạn cầu nguyện cho người đó cách đặc biệt.

Nguồn: Dòng Tên