Ngày 148 (28.05)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Có khi nào bạn rơi vào vòng tròn tội lỗi chưa? Bạn quay cuồng trong đó, đến nỗi bạn chóng mặt mà không biết mình bị chóng mặt, bạn bước những bước đưa bạn lún sâu vào lũng âm u, mà bạn cứ tưởng bạn đang ung dung bước đi trong ánh sáng. Tội lỗi làm bạn mù tối, tội lỗi dẫn bạn lạc xa chân lý và sự thật. Trong bối cảnh tranh tối tranh sáng đầy hiểm nguy, và có sự hiện diện của sự dữ, cùng với phận người tội lỗi của chính bạn, bạn nên làm gì? Làm sao để bạn trở về lại với con đường của sự thật, khi bạn đang đắm chìm trong vũng lầy của tội lỗi? Thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu, một bậc thầy thiêng liêng và cũng là một nhà tâm lý tuyệt vời đã khuyên nhủ: “Khi chìm sâu trong tội lỗi, ta sống với khung cảnh: xung quanh là các bức tường rất dốc với bóng tối nặng nề bao trùm, đường đi rất hẹp đang dẫn qua nơi đó. Vì thế ta sợ hãi và cần cẩn trọng chú ý từng bước chân!” (Alfons Heilmann. Texte der Kirchenväter. 1.Band. S. 471). Cẩn trọng chú ý để không bị sảy chân, ngay trong lúc ta đang chìm mình trong tội lỗi, đang bước đi trên con đường hiểm nguy. Cẩn trọng chú ý không chỉ là ý thức về thân phận mỏng dòn của mình, và ý thức về khung cảnh nguy hiểm quanh ta, mà cẩn trọng và chú ý còn là ý thức không để cho sự dữ hoạt động và làm chủ tâm hồn tội lỗi của ta, đến nỗi ta đánh mất đi cảm thức về tội lỗi, phạm tội mà cứ tưởng là mình trong sạch.

Cẩn trọng ý thức trong tình trạng tội lỗi để ta đến với Chúa Giêsu, như Giáo Phụ Ambrôsiô nói:

“Quyền lực sự dữ dội trận mưa lo lắng trần thế trên ta, để lôi ta ra khỏi con đường chính lộ. Phần ta cần phải bước những bước quyết định hướng về Chúa Kitô” (Alfons Heilmann. Texte der Kirchenväter. 1.Band. S. 472). Bạn ơi, theo lời của Giáo Phụ, ta bước đến với Chúa Giêsu, Đấng đến để cứu những ai tưởng như đã mất, ta đến với Chúa để đón nhận Thánh Thần Chúa đưa ta về với sự thật. Chúa Giêsu, trước khi về trời, đã nói với các tông đồ: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,12-14).

Thần Khí Chúa soi sáng và hướng dẫn ta về với sự thật toàn vẹn. Sự thật về chính ta, những người lầm lỡ và tội lỗi, sự thật về Thiên Chúa giàu lòng thương xót luôn đi tìm những con chiên lạc đàn và vác trên vai đưa về với chính lộ.

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, tạ ơn Chúa đã ban tặng Chúa Giêsu đến yêu thương và cứu độ chúng con, tạ ơn Chúa gởi Thánh Thần Chúa đến với chúng con, để dẫn bước chúng con trở về với chính lộ, về với sự thật, khi chúng con lạc bước trong tội.

Lạy hai thánh Giáo Phụ Ambrôsiô và Gioan Kim Khẩu, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn cầu nguyện với đoạn Lời Chúa của Tin Mừng Luca về dụ ngôn “Con chiên đi lạc” (Lc 15,4-7). Trong những ngày tới, bạn sắp xếp thời gian đến với bí tích Hoà Giải.

Nguồn: Dòng Tên