Ngày 149 (29.05)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Trong một tu viện nọ có một tu huynh sắp qua đời. Khi thấy anh em trong nhà quây quần bên mình, thì ngỏ ý: “Xin anh em đưa cho tôi chìa khoá để vào Thiên đàng”.
Nghe vậy, một anh em chạy đi lấy cuốn Kinh Thánh trao cho tu huynh, nhưng ông ta lắc đầu. Một anh em khác trao cho tu huynh cây Thánh Giá, một anh em nọ lại đem đến tràng hạt Mân côi. Nhưng tu huynh vẫn lắc đầu. Thế rồi, một anh em kia chợt nhớ ra rằng suốt đời tu huynh ấy đã cặm cụi lo may vá áo dòng cho anh em, bèn chạy đi tìm cây kim may và đem đến cho người anh em sắp ly trần. Vừa trông thấy cây kim may đơn sơ nhỏ bé, vị tu huynh ngồi nhổm dậy, vươn tay ra đón nhận, mân mê cây kim may nhỏ bé, rồi nhẹ nhàng nằm xuống, nhắm mắt lìa trần, nụ cười vẫn lưu lại trên môi.
Nụ cười của anh tu huynh là nụ cười của người sống dưới thế nhưng lòng luôn hướng về trời cao, đứng ở hạ giới nhưng tâm hồn và cuộc sống luôn tìm kiếm những điều thuộc thượng giới qua tình yêu phục vụ, dù việc phục vụ rất đơn sơ và âm thầm, như lời thánh Phaolô nhắc nhở: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Cl 3,1).
Thánh Giáo Phụ Augustinô dựa trên lời của thánh Phaolô mời gọi chúng ta: “Hôm nay, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta lên trời. Ước gì lòng trí chúng ta cũng lên theo Người. Chúng ta hãy nghe thánh tông đồ nói: Anh em đã được chỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Quả thật, như Người đã lên trời và không rời xa chúng ta thì cũng vậy, chính chúng ta đã ở đó với Người, dù trong thân xác chúng ta vẫn chưa xảy ra điều Người hứa với chúng ta” (Bài đọc giờ kinh sách lễ Chúa Thăng Thiên).
Đọc lời của thánh Phaolô và tâm tình của thánh Augustinô bạn và tôi thấy sao? Có điều gì thuộc hạ giới đang níu kéo ta? Làm sao ta có thể “buông bỏ” những điều thuộc hạ giới, để luôn tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới? Và các điều thuộc về thượng giới là gì cụ thể trong đời sống thường ngày của ta?
Lạy Chúa, Chúa Thăng Thiên nhắc nhở chúng con rằng: Chúa chính là lẽ sống, là chuẩn mực và đích đến của cuộc sống chúng con. Tất cả những gì chúng con nói, chúng con suy, chúng con làm cần khởi đi từ Chúa và tinh thần Chúa dạy, nhờ vậy mà chúng con có thể luôn đi tìm những điều thuộc về thượng giới làm đẹp lòng Chúa và cuối cùng Chúa cho chúng con được hưởng vinh quang thiên quốc bên Chúa.
Lạy thánh Phaolô và thánh Giáo Phụ Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Bạn nghĩ xem, điều gì bạn làm sẽ đẹp lòng Chúa? Bạn hãy làm điều đó!
Nguồn: Dòng Tên