Ngày 150 (30.05)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Niềm vui là điều con người hằng mong muốn. Mọi sinh hoạt của chúng ta đều có ý hướng đi tìm niềm vui. Nhưng niềm vui thì lại muôn màu muôn vẻ. Niềm vui của anh sinh viên lên nhận bằng tốt nghiệp sau thời gian dài miệt mài với đèn sách, niềm vui của người đau yếu được gặp bác sĩ tốt giúp vượt qua cơn bạo bệnh, niềm vui của nhóm bạn nhậu nhẹt say xỉn quậy phá để lại nhiều nỗi lo, niềm vui của người rất giàu sụ nhưng lại bất nhân lừa tiền của những người lao động chất phát. Tất cả những niềm vui đó rất khác nhau trong cái nhìn luân lý đạo đức, nhưng tất cả đều sẽ qua đi theo thời gian. Vậy ta tìm niềm vui đích thật ở đâu?
Chúa Giêsu dạy bảo ta: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn” (Ga 15,10-11). Niềm vui đích thật đến từ Chúa, Đấng là nguồn mạch của niềm vui và hạnh phúc. Niềm vui đích thật sẽ chảy tràn qua bạn và tôi, khi ta ở lại trong tình yêu Chúa, nghĩa là khi ta sống và kết hiệp mật thiết với Chúa. Niềm vui đích thật sẽ sinh hoa kết trái trong ta, khi ta đón nhận huấn lệnh Chúa và sống theo huấn lệnh Chúa mỗi ngày. Thánh Vịnh đầu tiên trong 150 Thánh Vịnh có lời thật đẹp dành cho những ai “vui thú với lề luật CHÚA, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi cũng sẽ thành” (Tv 1,2-3).
Thánh Phaolô cũng liên lỷ mời gọi: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa” (Pl 4,4). Thánh Giáo Phụ Augustinô giải thích lời mời gọi này như sau: “Thánh tông đồ truyền cho chúng ta phải vui lên, nhưng phải vui lên trong Chúa, chứ không theo thế gian. Quả thật, như lời Thánh Kinh chép: Ai muốn làm bạn với thế gian, thì sẽ bị coi như kẻ thù của Thiên Chúa. Nhưng như con người không thể làm tôi hai chủ, thì cũng vậy: không người nào có thể vừa vui theo thế gian, vừa vui trong Chúa. Vậy, chớ gì niềm vui trong Chúa chiếm ưu thế cho đến khi niềm vui theo thế gian chấm dứt. Chớ gì niềm vui trong Chúa gia tăng luôn mãi và niềm vui theo thế gian không ngừng giảm đi cho đến khi chấm dứt. Những điều ấy được nói ra không phải vì chúng ta không được phép có niềm vui khi còn đang sống ở đời này, nhưng để chúng ta vui trong Chúa, ngay cả khi đang trải qua cuộc đời dương thế” (Thánh Augustinô. Trích bài đọc giờ Kinh Sáng ngày lễ thánh Philiphê Nêri, ngày 26.5).
Lạy Chúa là nguồn mạch của niềm vui đích thật, xin cho chúng con đừng bao giờ đui mù đi tìm niềm vui thế gian, mà quên tìm kiếm niềm vui trong Chúa. Tất cả niềm vui thế gian đều qua đi như mây khói, chỉ trong Chúa niềm vui mới tồn tại luôn mãi, Chúa ơi.
Lạy thánh Phaolô và thánh Giáo Phụ Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Bạn hãy sống tử tế và đặc biệt giúp đỡ một người nghèo khó. Rồi bạn nở nụ cười tạ ơn Chúa.
Nguồn: Dòng Tên