Ngày 154 (03.06)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Một ngày kia linh phụ Tithoes nói, “Đi hành hương có nghĩa là người ta kiểm soát cái lưỡi họ”. Thành ngữ “đi hành hương là giữ thinh lặng” (peregrinatio est tacere), diễn tả xác tín của các tổ phụ sa mạc rằng thinh lặng là sự nếm trước tuyệt vời nhất thế giới tương lai”. (Henri Nouwen. Con Đường Tâm Hồn của các tổ phụ & tổ mẫu Sa mạc. Phần Thinh lặng biến chúng ta thành những người hành hương).

Các Giáo Phụ sa mạc đã để lại con đường đưa ta đến ơn cứu độ của Chúa, đưa ta đến với sự sống đời đời. Đó là rút vào nơi thinh lặng, nghĩa là tâm ta không dính bén gì với thế trần, dù ta sống giữa trần thế với bao lo toan này, dù ta là khách lữ hành trên thế giới nhốn nháo, tâm ta luôn có nơi chốn và khoảng lặng tự do, nơi đó chỉ có ta và Chúa, nơi đó ta tập trung sống tinh thần cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện cũng là lúc ta học biết và nhận biết Chúa là Cha giàu lòng thương xót, là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, để cuộc sống đời đời sẽ mở ra cho ta, như Chúa Giêsu nói: “Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (Ga 17,3).

Nhìn lại cuộc sống hiện đại của xã hội hôm nay, ta thấy hầu như mọi người dễ bị ảnh hưởng bởi các chất độc làm tổn thương tâm hồn và thần trí. Trong cuốn “(Re)vivez de l’intérieur – Hãy về sống lại nội tâm”, Jean – Guilhem Xerri, Bác sĩ và cũng là nhà phân tích tâm lý người Pháp viết: “Giống như có các chất gây rối loạn nội tiết làm thay đổi thăng bằng hệ sinh học, thì cũng có các “tác nhân gây rối loạn nội tâm.” Các bác sĩ tâm thần nói đến “các chất độc tâm thần.” Đó là những chất nào? Ở thế kỷ 21, đó là ồn ào, các hình ảnh, các quảng cáo, các chương trình đủ loại trên đài truyền hình, tiếp thị, vật chất thừa mứa, sự khiêu dâm hóa hàng loạt trong các quan hệ, chủ nghĩa hành động được đánh giá cao, thói tự mê trương phình, các thái quá trong lãnh vực tài chính, các cuộc gọi điện thoại và các tin nhắn không ngừng, chế độ độc tài luôn có mặt, kỹ thuật số bành trướng khắp nơi”.

Lạy Chúa, chúng con nhận ra được mối nguy hiểm làm cho tâm hồn chúng con dễ bị ô nhiễm trong xã hội và môi trường hiện nay, đặc biệt qua Internet và các trang mạng xã hội, xin Chúa thương giúp chúng con ý thức luôn đi vào cô tịch, thinh lặng, để chúng con được gặp Chúa và tâm tình với Chúa, vì chỉ có Chúa mới đưa lại bình an đích thật và sự sống đời đời.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ chúng con, xin cầu cho chúng con.

 “▪ Hồn sống trong ngày

Hôm nay bạn tập không dùng Internet trong 2 tiếng. Thời gian đó, bạn đi vào thinh lặng cầu nguyện với Chúa, cũng như dọn dẹp lại căn phòng hay nhà bếp của bạn trong thinh lặng.

Nguồn: Dòng Tên