Ngày 157 (06.06)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Một thành viên trong ca đoàn kể lại rằng, trong thánh lễ thứ năm tuần thánh có nghi thức rửa chân diễn ra rất sốt sắng và tràn ngập niềm vui của lòng biết ơn, nhưng lòng anh nặng trĩu và rất khó chịu, vì sự căng thẳng giữa anh và ca trưởng. Bài Tin Mừng trong lễ Chúa Giêsu nói “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1), như là một lời mời gọi mạnh mẽ thúc dục anh phải làm gì đó để xóa bỏ căng thẳng đang có. Sau lễ, với ân sủng của Chúa anh vui vẻ đến bắt tay ca trưởng, như là dấu hiệu của cảm thông và tha thứ. Qua thái độ đơn sơ này, anh tìm lại được niềm vui nội tâm sâu xa. Kinh nghiệm thiêng liêng đơn sơ trên nêu bật vẻ đẹp của hoa quả thứ hai của Thần Khí mà thánh Phaolô nhắc đến. Đó là hoan lạc. Nhưng hoan lạc là gì? Đức cố Hồng Y Martini định nghĩa như sau: “Hoan lạc là thái độ làm cho mọi sự nên dễ dàng hơn, đặc biệt làm cho ơn thánh dễ dàng được đón nhận. Thật vậy, thánh Phaolô xác nhận: ‘Ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương’ (2Cr 9,7), bởi vì trao hiến trong hân hoan là trao hiến cách tốt nhất” (Hoa Trái của Thần Khí trong đời sống hằng ngày. T.59).
Như thế, ta thấy kinh nghiệm thiêng liêng của anh ca viên như xoá tan đi căng thẳng bất động, để tương quan trở nên dễ dàng, dễ thương với nhau và đồng lòng với nhau trong phục vụ, trong đời sống thánh thiện, đưa lại niềm vui sâu lắng, như thánh Giáo Phụ Augustinô nói: “Tất cả đều đồng lòng với nhau trong niềm mong muốn một cuộc sống thánh thiện, hoàn toàn giống như việc họ đồng lòng với nhau khi trả lời cho câu hỏi, liệu họ có mong muốn niềm vui hay không; vâng, tất cả muốn điều đó, và như vậy người ta gọi niềm vui là cuộc sống thánh thiện. Người thì muốn kiếm tìm niềm vui ở đây, nhưng người khác lại muốn tìm kiếm nó ở chỗ khác, nhưng niềm vui chỉ có một, tất cả niềm mong muốn đều đi đến một điều rằng: để có niềm vui”.
Ngược lại với niềm vui và hoan lạc là gì? Đức cố Hồng Y Martini nói: Đó là “buồn sầu làm cho mọi sự ra nặng nề. Ngoài ra, có một loại cảm xúc buồn sầu khác thịnh hành trong thời đại hôm nay, đó là suy nhược tinh thần hay trầm cảm, sầu muộn, bất bình. Ngày nay, biết bao người bị lâm vào trạng thái suy nhược tinh thần. Thống kê cho biết cứ sáu người thì có một người thường xuyên lâm vào tình trạng trầm cảm. Làm thế nào để chống lại buồn sầu? Làm sao thắng được trầm cảm, một căn bệnh xã hội hết sức phổ biến? Phải cầu xin Chúa Thánh Thần. Bởi vì hoan lạc là trái ngược với suy nhược tinh thần; cầu xin Chúa Thánh Thần trong niềm xác tín rằng Hoan lạc là có thật và rất xâu xa” (Hoa Trái của Thần Khí trong đời sống hằng ngày. T.61-62).
Lạy Chúa Thánh Thần, ai trong chúng con cũng mong muốn cuộc sống có niềm vui sâu xa đích thật và chúng con biết rằng, niềm vui đó chỉ có Chúa ban, xin Chúa rộng ban cho chúng con niềm hoan lạc vui vẻ trên đường sống Đức Tin.
Lạy thánh Phaolô và thánh Giáo Phụ Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Mời bạn nở nụ cười với Chúa, khi bạn thức giấc và trong ngày bạn nở nụ cười với mọi người.
Nguồn: Dòng Tên