Ngày 161 (10.06)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Một linh mục kể lại câu chuyện rất từ tâm của một cụ cao niên người Công Giáo. Một buổi chiều nọ, điện thoại bỗng reo, nhấc máy lên nghe giọng nói của cụ cao niên trong cộng đoàn. Sau vài câu chào thăm, cụ liền nói: “Cha ơi, hiện nay ở quê hương bão lụt lớn quá và có rất nhiều người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất và sống trong đói khổ. Chúng ta nên làm gì để chia sẻ giúp đỡ bà con ở quê hương?” Lời bà cụ nói có sức mạnh thúc đẩy vị linh mục khởi động chương trình kêu gọi giúp đỡ đồng bào đang bị bão lụt. Cụ bà cao niên là một trong những người đóng góp đầu tiên cho chương trình cứu giúp này. Trước khi qua đời, cụ còn nói: “Ta làm gì được cho người nghèo, nên làm ngay, vì khi ta nằm xuống rồi, có muốn làm gì cũng chẳng được”. Tấm gương của cụ cao niên tô thật đẹp hai chữ Từ Tâm, cũng là hoa quả thứ sáu của Thần Khí như thánh Phaolô viết (x.Gl 5,22). “Từ tâm trong tiếng Hy Lạp là agathosùne”, nên dịch là ‘lòng nhân từ cụ thể’ và tích cực. Như thế người ta mới hiểu được ý nghĩa sâu sắc của nó… Ở đây lòng từ tâm được diễn tả qua hành vi của đôi bàn tay làm việc có hiệu quả, đó là: Một người biết làm điều tốt cho người khác, và thể hiện lòng nhân từ của mình không những bằng lời nói, mà nhất là bằng việc làm” (ĐHY. Carlo Martini. Hoa Trái của Thần Khí trong đời sống hằng ngày. T.21).
Chiêm ngắm Chúa Giêsu, ta thấy Chúa luôn có trái tim từ tâm chú ý đến mọi người xung quanh và Ngài đã làm rất nhiều điều tốt cho rất nhiều người, đặc biệt những người bất hạnh và nghèo hèn, đến nỗi thánh Phêrô nói rằng: “Quý vị biết rõ: Đức Giêsu xuất thân từ Nadarét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành tất cả…” (Cv 10,38). Thánh Giáo Phụ Ambrôsiô diễn tả thật đẹp về Chúa Giêsu: “Chúa Giêsu là sự tốt lành tuyệt hảo nhất trong mọi sự tốt lành. Mọi sự tốt lành đều ẩn trong sự tốt lành là chính Chúa”. (Thánh Ambrosius von Mailand. Damit meine Freude in euch ist. S.17)
Là Kitô hữu chúng ta được mời gọi có đức từ tâm, nhưng theo ĐHY. Carlo Martini, đức từ tâm này không do chúng ta cố gắng tập mà có được, mà đức “từ tâm là hoa trái lớn nhất của Thần Khí trong đời sống con người. Nó sinh ra từ quả tim agape, tức là tình bác ái hay lòng từ bi nhân ái. Chính từ tâm đặt vào đôi bàn tay ước muốn làm điều tốt cho người khác… Vì từ tâm là hoa trái của Thần Khí chứ không phải do cố gắng của loài người chúng ta, nên nó đến từ cầu nguyện. Đó là ơn phải cầu xin với tấm lòng khiêm tốn, biết ơn và đón nhận” (Hoa Trái của Thần Khí trong đời sống hằng ngày. T.24-25).
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con hoa quả từ tâm, để chúng con đem yêu thương vào nơi đau khổ, đem an bình đến những tâm hồn đang chao đảo, và trên hết xin Chúa biến đổi trái đất nhiều khổ đau bất hạnh của chúng con qua sự từ tâm của con cái Chúa.
Lạy Mẹ Maria và lạy thánh Giáo Phụ Ambrôsiô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Bạn cầu xin đức từ tâm và thể hiện đức từ tâm qua một việc tốt giúp đỡ người người khác.
Nguồn: Dòng Tên