Ngày 165 (14.06)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Với chín hoa quả của Thần Khí: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ (Gl 5,22-23), mời bạn cùng tôi nhìn lại cuộc sống Đức Tin và đời thường, ta chọn hoa quả nào như là “hành trang” chính yếu giúp cho cuộc sống ta có ý nghĩa và giúp ta bền vững bám chặt vào Chúa? Trong cuốn “Dẫn nhập đời sống Đạo đức”, thánh Phanxicô thành Sales, mời gọi ta “lựa chọn một số nhân đức đặc biệt để nhắm đến, không phải để bỏ bê những nhân đức khác, nhưng là có một mục tiêu để tâm trí luôn hướng tới. Sau đó ngài tiếp tục đưa ra minh hoạ về cách mà mỗi vị thánh có sứ mạng riêng: “Thánh Louis coi việc đến thăm các bệnh viện là một đặc ân, và chính tay ngài chăm sóc người bệnh. Thánh Phanxicô Assisi yêu mến sự khó nghèo hơn mọi sự và coi sự nghèo khó là người tình của mình. Thánh Đaminh đã hiến dâng đời mình cho việc rao giảng, vì thế mà Dòng của ngài mang tên “Dòng Giảng Thuyết”. Thánh Grêgôriô Cả đặc biệt yêu thích khi được tiếp đón khách hành hương, noi gương tổ phụ Abraham, và qua đó, ngài đã tiếp đón chính Vua Vinh Hiển dưới dáng vẻ một lữ khách. Tobit đã dành trọn tâm huyết cho việc bác ái là chôn cất người chết. Thánh Êlisabét, dù là một công chúa quyền thế, lại yêu thích sự khiêm nhường hơn hết thảy. Khi trở thành góa phụ, thánh Catarina thành Genoa đã dâng hiến đời mình cho việc phục vụ trong bệnh viện.” (Sứ Mệnh Của Tôi Là Gì? – Chìa Khóa Để Sống Ý Nghĩa Hơn).

Như thế không ai có thể làm hết mọi việc, chu toàn hết mọi sứ mạng. Mỗi người được Thần Khí Chúa ban cho ơn khác nhau, để thực hiện sứ mạng Chúa muốn. Thánh Phaolô nói: “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người” (2Cr 12,7-11).

Như thế mỗi người được Chúa Thánh Thần hoạt động và ban ơn khác nhau theo kế hoạch khôn ngoan và quan phòng của Ngài, dù ta không thể hiểu hết, như thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu nói: “Một kế hoạch, một sự quan phòng mà chúng ta không thể diễn tả, cũng không thể thấu hiểu, nhưng chắc chắn Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta theo kế hoạch đó với một tình yêu vô bờ bến” (Bài giáo lý của Đức Benedicto XVI về thánh Gioan Kim Khẩu).

Lạy Chúa, được làm con Chúa đã là hồng phúc lớn lao, và hồng phúc lớn hơn nữa, khi chúng con được Chúa trao cho sứ mạng và ân ban. Chúa ơi, Chúa biết phận người yếu đuối, nên xin Chúa ban điều gì xứng hợp cho chúng con. Tất cả để vinh danh Chúa mà thôi!

Lạy thánh Phaolô, lạy thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu và các thánh, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Bạn đang cộng tác việc tông đồ nào? Bạn cầu xin Chúa chu toàn sứ mạng đó!

Nguồn: Dòng Tên